(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản chiều 14/1.
* Man City săn đón tài năng trẻ từ giải hạng Nhất: Will Hughes, tiền vệ mới 17 tuổi của Derby County, được đôn lên đội 1 từ năm 2011 và đã mau chóng thể hiện được mình nên mau chóng thu hút sự quan tâm của nhiều ông lớn. Hôm thứ 7 vừa rồi, đích thân David Platt, cánh tay phải của Roberto Mancini, đã thân chinh tới xem Hughes thi đấu tại trận đấu gặp Brighton ở giải hạng Nhất, qua đó khẳng định mối quan tâm của nhà ĐKVĐ dành cho cầu thủ trẻ này. Tuy nhiên, ngoài Man City thì Tottenham, Arsenal cũng đang rục rịch "gõ cửa" Derby County về Hughes nên nếu Man xanh không ra tay sớm thì nhiều khả năng sẽ bị vuột mất "con mồi" này.

* Ryan Giggs chưa nghĩ đến chuyện nghỉ hưu: Tiền vệ cánh trái vĩ đại người xứ Wales đã có gần 20 năm cống hiến miệt mài cho màu áo Đỏ và giờ ở cái tuổi 39, sẽ là quá thích hợp nếu anh tính đến chuyện giải nghệ. Man Utd cũng nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ thúc ép Giggs phải chấm dứt sự nghiệp hay đẩy anh sang CLB khác cho giảm gánh nặng. Thậm chí, Sir Alex còn tuyên bố sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Giggs thêm một năm nữa trong trường hợp cậu học trò vẫn muốn thi đấu. Song vào lúc này, Giggs chưa hề suy tính về tương lai: "Phải chờ đến cuối mùa giải, tôi mới có thể đánh giá xem thể trạng của mình tới đâu và liệu tôi còn có thể đóng góp được những gì cho CLB. Từ đó, tôi sẽ ngồi lại và nói chuyện với HLV trưởng. Tôi hoàn toàn bình thản trước một bước ngoặt của cuộc đời và hiện cố tận hưởng những niềm vui do bóng đá mang đến. Từ giờ tới cuối mùa còn vài tháng nữa, nên chẳng ai dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn cống hiến cho Man Utd càng nhiều càng tốt, cả trên sân cỏ lẫn trong các buổi tập. Thực sự, tôi rất biết ơn Sir Alex khi ông ấy luôn lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của tôi cũng như bố trí lịch tập luyện và thi đấu phù hợp. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi ỷ lại. Tôi sẽ về hưu nếu tự cảm thấy không còn có thể đua tranh với những đồng đội, kể cả trẻ hơn nhiều tuổi".
* Swansea cũng nhòm ngó con trai cựu danh thủ Man Utd: Thomas Ince là con trai của Paul Ince, cựu thủ quân ĐT Anh và từng khoác áo Man Utd, Liverpool, Inter Milan...Sinh năm 1992, Thomas bắt đầu được biết đến khi toả sáng trong màu áo đội hạng Nhất Blackpool, đặc biệt trong mùa giải năm nay. Tuy không đảm trách ở vị trí trung phong nhưng tới giờ, anh đã đóng góp 13 bàn cho Blackpool. Bởi vậy, Thomas đang lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn. Dẫu chẳng thể so bì được với ai song mới đây, Swansea cũng tuyên bố nhảy vào cuộc đua giành giật tiền đạo cánh này. Lợi thế duy nhất của Swansea có lẽ là việc Thomas chắc chắn sẽ được ra sân thường xuyên chứ không phải mãi đũng quần trên băng ghế dự bị, đồng nghĩa cơ hội phát triển sự nghiệp sẽ nhiều hơn.
* Jonny Evans muốn gắn bó trọn đời với Man Utd: Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng, sự nghiệp của trung vệ người Bắc Ai Len không thăng tiến vù vù mà theo xu hướng "chậm mà chắc". Tuy vậy, phải đến mùa này, Evans mới thực sự làm ông thầy đáng kính cảm thấy hài lòng với phong độ vô cùng ổn định. Hiện giờ, Evans đích thị là trụ cột nơi hàng phòng ngự "Quỷ đỏ" và vừa được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới kéo dài tới tận năm 2016. Hôm vừa rồi, trong bài phỏng vấn trên tờ Daily Star, Evans bộc bạch: "Tôi muốn treo giày tại Man Utd. Tôi gắn bó với đội từ khi mới 9 tuổi và chưa từng khoác áo đội bóng nào khác, ngoại trừ vài lần được đem cho mượn. Dù vậy, lúc nào tôi cũng yêu mến đội bóng bằng cả trái tim và chỉ thích khoác áo Man Utd mà thôi. Sẽ thật tuyệt nếu tôi được ở lại Man Utd đến ngày cuối cùng của đời cầu thủ".
* "Liverpool không hề thua kém xa Man Utd về mặt chất lượng": Đó là lời khẳng định của Brendan Rodgers, HLV trưởng Liverpool. Với thất bại trên Old Trafford vào tối qua, đội bóng vùng Merseyside chỉ còn đứng thứ 8 và kém đội dẫn đầu Man Utd tới 24 điểm. Song theo nhà cầm quân 40 tuổi này, cách biệt về điểm số không thể nói lên sự chênh lệch giữa 2 đội: "Đúng là chúng tôi kém họ quá xa nhưng xét về mặt chất lượng, rõ ràng không thể có cách biệt lớn đến như thế. Thực sự, chúng tôi chỉ kém họ về chiều sâu đội hình mà thôi. Một khi trong kỳ chuyển nhượng này, Liverpool đem về được những sự bổ sung như ý muốn thì tôi rất tin rằng sớm muộn Liverpool sẽ lại thách thức Man Utd".
* Iniesta không tin đội nhà có thể bất bại mãi: "Gã khổng lồ" xứ Catalan đang trải qua một mùa giải tốt nhất trong lịch sử khi thắng 18/19 trận và hơn đội xếp thứ 2, Atletico Madrid tới 11 điểm. Cùng với đó, Barca còn phá vỡ hàng loạt kỷ lục khác. Cứ cái đà này, chuyện bất bại trong cả mùa hoàn toàn trong tầm tay Blaugrana nhưng tiền vệ Iniesta lại không lạc quan như vậy. Trên website của đội bóng, nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu bày tỏ: "Sớm muộn, thất bại sẽ đến với chúng tôi nhưng toàn đội sẽ cố gắng kéo dài mạch trận không thua càng lâu càng tốt. Thực sự, bản thân tôi cũng không thể tin nổi khi Barca chơi khủng khiếp đến thế trong nửa mùa đầu tuy nhiên mọi con số chỉ có ý nghĩa vào cuối mùa giải. Do đó, chỉ đến tháng 5 mà Barca vẫn giữ được phong độ này thì lúc đó, mới đáng để ngợi ca".
Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
