(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 1/4.
* Sao Galatasaray không sợ Real Madrid: Giữa tuần này, sẽ diễn ra vòng tứ kết Champions League và theo kết quả bốc thăm thì đội bóng hàng đầu TNK sẽ phải chạm trán "gã khổng lồ" thành Madrid. Tuy nhiên, có vẻ Galatasaray chẳng ngán đối thủ và không ngại đặt mục tiêu lọt vào bán kết. Nordin Amrabat, tiền vệ trung tâm 26 tuổi của Galatasaray, đã bày tỏ quyết tâm: "Dĩ nhiên, Real quá mạnh song chúng tôi vẫn đủ sức giành quyền đi tiếp. HLV Terim của chúng tôi cũng giàu kinh nghiệm đâu kém gì Jose Mourinho. Toàn đội sẽ cố gắng có được kết quả tốt trong chuyến làm khách sắp tới tại Bernabeu. Nếu may mắn, Galatasaray sẽ làm nên chuyện".

* Rio Ferdinand đã "truyền cảm hứng" vô địch cho Van Persie: Là một tiền đạo hàng đầu Premier League tuy nhiên Percy lại khá nghèo nàn về mặt danh hiệu khi mới có được duy nhất chiếc cúp FA trong thời gian chơi bóng tại Anh và suốt 8 năm qua, hoàn toàn trắng tay. Giờ đây, tiền đạo người Hà Lan đang đứng trước cơ hội lớn để vô địch Premier League cùng Man Utd. Trong một tâm sự gần đây, Van Persie cho hay chính người đồng đội Rio đã khích lệ và động viên anh rất nhiều (phải đến năm 24 tuổi, Rio mới có được danh hiệu đầu tiên sau khi gia nhập Man Utd: chức vô địch Premier League 2002-2003 - PV): "Phàm đã là cầu thủ, ai chẳng muốn giành nhiều cúp bởi thế cảnh trắng tay khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi đã vài lần tâm sự với Rio về quãng thời gian không danh hiệu mà tôi phải chịu đựng. Cậu ấy rất thấu hiểu cho tâm tư của tôi vì cũng từng trải qua cảm giác tương tự. Rio nói rằng chỉ cần sở hữu chiếc cúp lớn đầu tiên thì mọi thứ về sau sẽ trở nên dễ dàng. Bạn sẽ được tiếp thêm tự tin, động lực để tiếp tục ham muốn và vươn tới nhiều danh hiêu khác trong sự nghiệp".
* "Balotelli là quả sơ-ri mọng đỏ trên cái bánh kem AC Milan": Hậu vệ Ignazio Abate đã có lối so sánh hết sức ví von như vậy khi đề cập đến vai trò của Super Mario tại Nửa đỏ - đen thành Milano. Gia nhập đội bóng từ hồi tháng 1 song không mất nhiều thời gian, Balotelli đã khẳng định được chỗ đứng của mình ở đội bóng để rồi bây giờ đã là tiền đạo chủ lực của AC Milan. Theo Abate, Balotelli đã khiến Rossoneri trở nên hoàn thiện, tăng cường đáng kể sức mạnh của đội bóng giống như chiếc bánh kem không thể thiếu những quả sơ-ri để thêm phần ngon miệng và hấp dẫn.
* Tito Vilanova sẽ dẫn quân tới Paris: Nhà cầm quân 44 tuổi đã trở về Barca sau hơn 2 tháng điều trị ung thư ở Mỹ song cuối tuần vừa rồi ở trận hoà Celta Vigo, ông vẫn chưa chính thức nắm đội và trách nhiệm dẫn dắt tiếp tục được giao cho Jordi Roura. Tuy nhiên, đêm mai, chắc chắn Tito sẽ tái xuất trên băng ghế huấn luyện trong chuyến làm khách của PSG tại tứ kết Champions League. Dẫu được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhưng ai bảo PSG không thể làm nên bất ngờ, do đó sự trở lại của Tito là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo Barca sẽ có được một kết quả tốt trên sân khách, tạo đà cho trận lượt về.
* "Chơi bóng sau đợt tập trung của ĐTQG thật là khó khăn": Lionel Messi đã tâm sự như vậy sau khi anh cùng các đồng đội không thể hạ gục nổi chủ nhà Celta Vigo trong trận đấu mới đây tại La Liga. Tất cả đều rõ, gần một đội hình Barca đều là chủ lực tại ĐTQG và họ vừa phải vắt kiệt sức lực cho 2 loạt trận vòng loại World Cup 2014. Bởi thế, việc không thể giành chiến thắng trước Celta được xem là chuyện bình thường (thực tế, nhiều cầu thủ đã được nghỉ ngơi trên băng ghế dự bị). Theo Messi thì bất cứ ông lớn nào cũng vấp phải tình trạng như Barca nên không dễ đối phó với những đội đang khát điểm như Celta do không có nhiều thời gian chuẩn bị và thể lực khó đạt tới tình trạng tốt nhất.
* "Tôi đang tìm lại phong độ cao nhất": Đó là lời khẳng định của "Người thuỷ tinh" Arjen Robben. Thừa tài năng nhưng Robben lại liên tục mắc phải chấn thương, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển sự nghiệp cầu thủ. Dạo gần đây, tiền vệ người Hà Lan thi đấu không được tốt nhưng sau thắng lợi huỷ diệt 9-2 trước Hamburg, bản thân Robben tự nhận thấy anh đang dần tìm lại phong độ cao nhất. Trong trận đấu này, Robben đã lập được một cú đúp và có thêm một đường chuyền kiến tạo khác. Chừng đó hiển nhiên đã đủ để Robben tự cảm thấy hài lòng về bản thân nhưng liệu anh có duy trì được lâu dài hay không lại là chuyện khác.
Bảo Phương - Bongda24h.vn
Trên đường Pitch
