(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều nay.
* Real Madrid tính "phá đám" thương vụ Edinson Cavani: Từ lâu, chân sút người Uruguay, một trong những tay săn bàn nổi bật nhất Serie A trong mấy năm qua, được cho đang trong tầm ngắm của hai gã nhà giàu nước Anh, Chelsea và Man City. Tuy nhiên, cho tới giờ, chưa đội nào thuyết phục thành công Napoli chấp nhận nhả viên ngọc sáng nhất trong đội hình đồng nghĩa cơ hội vẫn được mở ra cho những CLB khác cũng thèm khát Cavani. Mới đây, theo thông tin từ báo chí TBN thì Real đã bắt đầu tiếp cận đội bóng Italia để hỏi mua Cavani. Được biết, Napoli sẽ không đời nào bán Cavania dưới mức giá 53 triệu bảng, tương đương với điều khoản phá vỡ hợp đồng đã được quy định. Chưa cần bàn đến tiềm lực tài chính của Los Blancos cũng hùng hậu không kém gì 2 CLB của Anh thì riêng về khoản danh tiếng và thương hiệu thì Real rõ ràng có nhiều lợi thế hơn hẳn.
* "Xavi mới" sẽ chính thức gia nhập Man Utd vào cuối tuần này: Thông tin này do hãng cá cược Sky Bet đưa ra trên trang Twitter chính thức của hãng. Cụ thể Sky Bet cho hay Thiago Alcantara, tiền vệ giàu triển vọng được xem là "truyền nhân đích thực của Xavi" ở Barcelona, đã hoàn tất thoả thuận chuyển nhượng sang Manchester United, đội bóng đã theo đuổi Thiago suốt thời gian qua nhưng phải đến ngày thứ 6 tuần này, các bên mới chính thức công bố thương vụ với công chúng. Thậm chí, Sky Bet đã hạ tỷ lệ cho cửa "Thiago gia nhập M.U" xuống mức không thể thấp hơn được nữa: đặt 1 ăn 1. Thiago chính là giải pháp hoàn hảo thay thế cho lão tướng Paul Scholes đã tuyên bố giải nghệ. Dù được đánh giá cao nhưng cơ hội ra sân của Thiago ở Barca trong tương lai gần vô cùng thấp bởi Xavi vẫn chơi quá ổn định. Được biết, điều khoản giải phóng của Thiago là 18 triệu euro song nếu đến ngày 1/8 tới, nó sẽ tự động tăng lên đến 90 triệu Euro. Hiện chưa có thêm kênh truyền thông nào khác đề cập đến thông tin Sky Bet đăng tải.
* Jesus Navas háo hức được sát cánh với David Silva ở Man City: Tuần trước, á quân Premier League đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá hơn 22 triệu bảng để đưa tuyển thủ quốc gia TBN, Navas tới nước Anh. Navas rất có tài với phong độ ổn định tại Sevilla nhưng ở cấp độ ĐTQG, Navas khó lòng bùng nổ bởi TBN sở hữuu quá nhiều tiền vệ giỏi. Tuy vậy, Navas vẫn xứng đáng được triệu tập vào danh sách ĐT TBN tham gia Confederations Cup sắp tới, chẳng phải vì anh mới đầu quân cho Man xanh. Trên đất Mỹ, trước thềm trận giao hữu với CH Ai Len vào đêm nay, Navas đã tâm sự về bến đỗ sắp tới trong sự nghiệp: "Tôi thực sự muốn khoác áo Man City bởi sự chân thành của đội cũng như các kế hoạch đầy tham vọng. Tôi sẽ là thành viên của một tập thể gồm toàn cầu thủ tầm cỡ thế giới và chơi thứ bóng đá mà tôi hứng thú. Tôi luôn rất thích phong cách bóng đá ở Anh, đầy tốc độ, khoáng đạt và có nhịp điệu. Ngoài ra, tôi sẽ đươc gặp lại người đồng đội cùng ĐT, David Silva".
* AC Milan định tái hợp Tevez - Balotelli ở thành Milano: Rossoneri đã thành công vang dội khi đưa Balotelli trở lại Italia khi chàng tiền đạo "lắm tài nhiều tật" này sớm khẳng định được năng lực và trở thành chân sút chủ lực của đội. Nhằm hoàn thiện hơn hàng công cũng như tìm cho Balotelli một đối tác thật ăn ý, AC Milan đang hướng đến Carlos Tevez, đồng đội cũ của Super Mario. Thực ra, AC Milan đã kết Tevez từ lâu và hơn một năm trước, từng suýt chiêu mộ được tiền đạo người Argentina. Nhưng giờ đây, hợp đồng của Tevez với Man City chỉ còn hạn một năm nữa, khiến đội bóng thành Manchester phải tính đến việc bán sớm Bản thân AC Milan cũng khẳng định họ sẽ không ngại vấn đề lương bổng của Tevez, chỉ cần Man xanh có thiện chí và hét mức giá hợp lý thì họ có thể xem xét khả năng mua.
* Chủ tịch Perez bênh vực Jose Mourinho: Dù nhà cầm quân người BĐN đã chia tay Real song những thị phi, ồn ào xung quanh ông chưa chấm dứt. Mấy ngày qua, liên tiếp Xavi rồi Iniesta "tấn công" Mourinho bằng những lời lẽ rất khó nghe. Với sự kính trọng và tình cảm dành cho Mourinho sau vài năm hợp tác cộng thêm mối thâm thù truyền kiếp Real - Barca, vị chủ tịch đầy quyền uy Florentino Perez đã phải lên tiếng đáp trả: "Tôi có thể hiểu tại sao Xavi và Iniesta lại cứ thích châm chọc Mourinho. Đơn giản thôi, trong 5 trận El Clasico gần đây, Barca của họ chỉ giành nổi duy nhất một chiến thắng nên đâm ra họ tức tối, khó chịu. Song làm như thế chẳng phải cách khôn ngoan chút nào. Barca từng hoàn toàn áp đảo Real trong các trận đối đầu nhưng từ khi Mourinho dẫn dắt Real, cục diện đã thay đổi hoàn toàn".
* Paul Pogba cam kết tương lai với Juventus: Ngay trong năm đầu tiên khoác áo Juve, tiền vệ sinh năm 1993 người Pháp đã thể hiện khá tốt, báo hiệu tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, do "Ngựa vằn" sở hữu đội hình quá dồi dào, lắm cầu thủ giỏi nên Pogba không dễ chiếm được vị trí chắc chắn mùa tới, khiến báo chí đồn lên rằng gương mặt một thời sáng giá nhất đội trẻ Man Utd sẽ lựa chọn giải pháp ra đi để được ra sân thường xuyên. Song Pobga lên tiếng phủ nhận tất cả: "Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với Juventus vì tương lai của tôi nằm ở đây. Tôi cảm thấy quá hạnh phúc ở Juve và không mong đợi gì hơn".
Bảo Phương - Bongda24h.vn