(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất của làng bóng đá châu Âu trong bản tin chiều 1/11.
* Franco Di Santo "sốc" khi được triệu tập vào ĐTQG Argentina: Di Santo từng có thời gian khoác áo Chelsea nhưng do không chiếm được vị trí, từ năm 2010, chân sút 23 tuổi này quyết định gia nhập Wigan và dần có được chỗ đứng trên hàng công. Tuy nhiên, Di Santo vẫn chưa phải là gương mặt gì có số má gì trong làng bóng đá. Ấy thế mà, Di Santo bất ngờ được HLV Sabella triệu tập vào ĐTQG tham dự trận giao hữu với Ả Rập Xê út vào ngày 15/11 tới. Cho đến giờ, anh vẫn cảm thấy lâng lâng như bay trên mây vì không tin lại có ngày được sát cánh cùng những ngôi sao trứ danh như Lionel Messi, Sergio Aguero, Higuain,... Tới nay, Di Santos mới chỉ từng khoác áo U20 Argentina chứ chưa một lần chạm đến cửa ngõ đội Olympic (U23) nói gì đến ĐTQG.
* Cựu trung vệ Man Utd ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng Blackburn: Suốt thời gian qua, Blackburn đã ra sức tìm kiếm vị thuyền trưởng mới đủ tài thay cho Steve Kean nhằm mục tiêu đưa Blackburn trở lại Premier League sau 1 năm vắng bóng. Rất nhiều cái tên từ "lớn" đến "bé" đuợc liệt kê nhưng cuối cùng, ban lãnh đạo quyết định đặt niềm tin vào Henning Berg, cựu trung vệ người Na Uy, từng nhiều năm thi đấu ở Premier League cho Man Utd (1997-2000) và .... Blackburn (hai giai đoạn 1993-1997, 2000-2003). Sau khi giải nghệ, Berg theo đuổi sự nghiệp cầm quân tại quê nhà, lần lượt dẫn dắt hai đội đang chơi tại giải VĐQG Na Uy: Lyn và Lillestrom. Có lẽ chính vì thâm niên khoác áo Blacburn đã là yếu tố quyết định giúp Berg được lựa chọn. Nhà cầm quân 43 tuổi này sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới vào ngày hôm nay và hợp đồng với Blackburn sẽ kéo dài 3 năm.
* Berbatov muốn thi đấu đến năm 40 tuổi: Sau khi chia tay Man Utd, Dimitar Berbatov đã phần nào tìm lại chính mình ở Fulham. Từ đầu mùa, tiền đạo người Bungari đã đóng góp 3 bàn cho đội bóng thành London. Hiện giờ, Berbatov khá hài lòng với cuộc sống mới. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, cựu "Vua phá lưới" Premier League cho hay: "Tôi không phải thủ môn, Ryan Giggs hay Paolo Maldini (những lão tướng vẫn chơi sung khi suýt soát tuổi 40) nhưng thực sự tôi muốn kéo dài sự nghiệp của mình cho đến tận lúc ngoài 40. Tôi thích được chơi bóng ở Anh thêm vài năm nữa bởi tôi rất yêu mến môi trường, bóng đá, văn hoá ở đây".
* Paul Pogba "khiêm tốn": Cựu sao trẻ Man Utd đã sớm chứng tỏ được năng lực và độ triển vọng của mình trong màu áo Juventus. Đêm qua, tiền vệ sinh năm 1993 người Pháp đã ghi bàn quyết định, giúp đội nhà có thắng lợi 2-1 trên sân nhà trước Bologna. Đó đã là pha lập công thứ 2 của Pobga trong màu giải sau 6 lần được ra sân. Cứ cái đà này, sớm muộn Pogba sẽ chiếm được chỗ đứng thường xuyên trong đội hình "Lão bà". Song Pogba vẫn khá khiêm nhường khi nói về mình: "Tôi cực kỳ hạnh phúc khi đóng góp cho đội nhà bàn thắng quý giá song tôi luôn cần phải nhìn về phía trước chứ không được phép tự mãn sớm. Tôi còn phải hoàn thiện nhiều và chưa lúc nào tôi quên rằng mình mới chỉ là một sao trẻ mà thôi".
* Wenger lo "ngay ngáy" về chuyện hợp đồng của Theo Walcott: Dù mùa này, Walcott không còn được ra sân nhiều, một phần do phong độ cũng như Arsenal đã chiêu mộ được vài tiền vệ giỏi (Cazorla, Podolski) song mỗi khi được trao cơ hội, thần đồng một thời của bóng đá Anh vẫn chơi rất tốt. Đêm thứ 4 vừa rồi, Walcott đã lập hattrick trong thắng lợi khó tin 7-5 trước Reading ở cúp Liên đoàn Anh (Arsenal bị dẫn trước 0-4). Bởi thế, HLV Arsene Wenger càng cảm thấy sốt ruột khi việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Walcott gặp khúc mắc. Sau trận đấu với Reading, một lần vị "Giáo sư" đáng kính nêu lên nguyện vọng có thể giữ chân Walcott lâu dài. Theo Wenger, ngoài vấn đề hợp đồng thì cậu học trò cưng của ông là con người tuyệt vời, biết cách cư xử và luôn chơi hết mình vì đội bóng.
* "Inter sẽ chiến đấu đến cùng để hạ gục Juventus": Tiền vệ quốc tế người Colombia, Fredy Guarin đã đưa ra lời tuyên chiến này trước thềm derby d'Italia. Với việc vượt qua Sampdoria 3-2 (Guarrin đóng góp 1 bàn), Inter đã kéo dài mạch thắng liên tiếp tại Serie A lên con số 5, qua đó leo lên vị trí thứ 2, bám sát Juventus (kém 4 điểm). Guarrin bày tỏ: "Toàn đội đã chơi một trận tuyệt vời trước một đối thủ khó nhằn và giờ đây, đã tới lúc nghĩ về Juventus. Mọi cầu thủ sẽ phải tập trung cao độ, làm việc cật lực và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giành chiến thắng".
Bảo Phương