Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Bại trận xấu hổ, thầy trò Menezes vẫn cố hạ thấp đối thủ

Thứ Hai 18/07/2011 10:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không thể đánh bại Paraguay cả ở vòng bảng lẫn trong trận Tứ kết đêm qua, Brazil đã chính thức trở thành cựu vương Nam Mỹ khi thúc thủ trên chấm luân lưu. Dù vậy cả HLV Mano Menezes lẫn Robinho đều khẳng định họ xứng đáng đi tiếp hơn đối thủ.

Có lẽ chưa khi nào đội bóng áo vàng xanh lại gây thất vọng như trận đấu đêm qua. Không chỉ bất lực trước đối thủ trong 120 phút chính thức, ngay cả khi bước vào loạt đấu súng họ cũng không một lần dứt điểm chính xác. Để thua 0-2 và dừng bước ở Tứ kết là kết cục tệ hại mà không một CĐV nào có thể nghĩ đến khi Brazil mới bước vào giải.

Bất chấp điều đó HLV Menezes dù thất vọng vẫn tin rằng đội bóng của mình đã trưởng thành. “Thất bại luôn khiến mọi người buồn bã bởi chúng tôi nỗ lực hết mình vì chiến thắng. Toàn đội cần vượt qua những trận đấu thế này với nhận thức rõ ràng rằng Brazil đã trưởng thành nhiều ra sao đồng thời đã chơi lấn lướt đối thủ trong toàn bộ 120 phút”, ông Menezes tuyên bố trước khi thừa nhận: “Dù sao như vậy cũng là chưa đủ bởi chúng tôi không thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn”.

Brazil ngậm ngùi trở về nước

HLV của Selecao cho rằng đội nhà thất bại vì không thể tận dụng những thời cơ thuận lợi để đánh bại thủ thành Justo Villar của đối phương. “Hôm nay chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để chiến thắng. Chỉ có điều bàn thắng lại không tới. Các cầu thủ cần chín chắn và bình tĩnh phân tích vấn đề này.

Vé đi tiếp đã mất vào tay một đối thủ có đến 4 trận hòa tại giải này. Điều đó thật khó chấp nhận nhưng bóng đá là vậy và các cầu thủ phải làm quen với nó. Bóng đá không đơn giản là bạn muốn gì mà đó là một chuỗi những sự kiện. Cả 2 đội bóng lớn là Argentina và Brazil đều đã bị loại trước vòng Bán kết. Tôi không tin có đội nào lại vào trận mà không muốn chiến thắng”, Menezes bào chữa.

Cùng chung quan điểm với ông thầy, chân sút Robinho cho rằng thất bại của đội nhà chỉ là do kém may mắn. “Tôi tin chúng tôi đã có một kỳ Copa America thành công. Toàn đội cần ngẩng cao đầu và tiếp tục tiến bước. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể vô địch bởi Brazil mới là đội chơi hay hơn nhưng lại thua ở loạt luân lưu”.

Đồng thời Robinho lên tiếng chê chất lượng mặt sân. “Với những đội có lối chơi nhanh như chúng tôi chất lượng mặt sân hôm nay thực sự có ảnh hưởng bất lợi”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X