Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal: Nơi tình yêu bắt đầu

Thứ Hai 05/11/2012 08:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không phải mang nỗi u buồn man mác của Sài Gòn vào những ngày cuối thu, cũng chẳng phải mang đến sự trầm lắng đến mộng mơ của Hà Nội khi thu về, cũng không là sự lãng mạn của một tình yêu thời vụng dại… Tôi yêu Arsenal bằng một tình yêu vô bến bờ, yêu không có điều kiện, yêu và chỉ biết yêu… Yêu như thể… tình yêu tôi dành cho “anh” đã ngập tràn những góc ngăn trong trái tim mình. Và “anh” - người tình của tôi chính là Arsenal, suốt cuộc đời này tôi chỉ yêu mãi “anh” thôi…

1. Nơi tình yêu bắt đầu

Tôi còn nhớ! Nơi tình yêu bắt đầu là một lần tình cờ tôi lang thang ngồi ở một quán cà phê cuối hẻm, lúc ấy trời đổ cơn mưa lớn, tôi ngồi trầm lắng để rồi vô tình gặp Arsenal… Hôm ấy là ngày Arsenal bị Man United đánh bại với tỉ số 1-0 để chấm dứt chuỗi 49 trận thắng… Nhưng tôi vẫn quyết định chọn “yêu” Arsenal. Có lẽ lúc ấy, các chàng trai “Pháo Thủ” buồn vì thua trận lại khiến cho tâm trạng tôi như có sự đồng cảm khi nghĩ đến nỗi buồn của mình… Và tôi có một nơi để yêu, đó là Emirates – nơi các tình yêu của tôi đang cố gắng chờ ngày vươn lên tìm lại ánh hào quang năm xưa…

Emirates - nơi tình yêu bắt đầu
Emirates - nơi tình yêu bắt đầu

2. Âu cũng là duyên số

Đến hôm nay, tình yêu ấy vẫn mãi dài theo năm tháng… dù cho Arsenal vẫn đang còn trắng tay sau 7 năm đợi chờ. Nhưng khi yêu là yêu tất cả những gì thuộc về Arsenal… yêu là yêu những gì Arsenal đổi thay. Bởi tôi hiểu rằng, nếu một lần tình cờ nữa tôi vẫn yêu Arsenal, yêu lối chơi hào hoa và đẹp mắt. Yêu nụ cười của HLV Wenger, yêu cách các Gooner thể hiện tình yêu của mình, yêu cách chơi bóng lãng mạn và ngây thơ như “những thiên thần trẻ” của Pháo Thủ. Tôi nguyện sống cùng tình yêu bởi duyên số đã đưa tôi đến với Arsenal, đã bắt tôi phải đi theo sự mách bảo là Arsenal…

3. Tôi đâu cần hỏi: Hạnh phúc là đâu? Hạnh phúc là gì?

Có Arsenal rồi, tôi đâu cần đi tìm hạnh phúc. Bởi mỗi khi được xem Arsenal thi đấu đã là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Làm sao tôi không thể hạnh phúc khi nhìn những chàng trai “Pháo Thủ” chơi bóng vô cùng đẹp mắt, họ như nhảy múa cùng trái bóng tròn… Tuyệt vời lắm Arsenal à! Cảm xúc ấy khó nói hết nên lời, cũng chẳng phải thốt lên rằng: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”. Chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn khi được ngắm nhìn “người tình” Arsenal, còn gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến “Pháo Thủ” vui sướng tột cùng trong những lúc ăn mừng bàn thắng… Đơn giản, đó là những điều hạnh phúc đấy thôi…

4. Có những niềm riêng làm sao nói hết...

Bởi có mấy ai định nghĩa được tình yêu, có mấy ai có thể “ngó lơ” với “người tình” như Arsenal. Nếu còn một ngày để yêu, tôi xin nguyện dành tình yêu cho Emirates, dành tình yêu cho Arsenal, cho các Gooner… cho tất cả những gì thuộc về “Pháo Thủ”… Ôi biết làm sao nói hết được tình yêu, nói hết được những niềm riêng… Chỉ biết rằng: Yêu Arsenal đến tưởng chừng không có thật. Hãy cố lên nhé Arsenal, chứng tỏ rằng ngày mai bắt đầu từ hôm nay… để mang về niềm hạnh phúc khi từ bỏ quá khứ trắng tay trong 7 mùa bóng đã qua, hãy tự tin và mạnh mẽ hơn không đối đầu với Man United vào hôm nay nhé…

(Theo Bongda.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X