GIẢI ĐẤU THĂNG HOA…
Không cần nói nhiều về sự thăng hoa này khi bấu lâu nay, La Liga lẫn Premier League luôn là điểm đến mơ ước của các cầu thủ. Họ mong được đổi đời, nhận những mức lương cao chót vót và được chú ý nhiều hơn tại Premier League. Họ cũng hy vọng có cơ hội khoác áo Barcelona hay Real Madrid tại La Liga. Vì thế mà rất nhiều trụ cột ở các đội bóng lớn tại Ligue 1, Bundesliga hay Serie A đã chấp nhận sang Premier League chỉ để khoác áo các CLB nhỏ, như Giaccherini từ Juventus sang Sunderland, Osvaldo từ AS Roma cập bến Southampton, Lovren từ Lyon sang Southampton hay Ricky van Wolfswinkel từ chỗ là chủ công của Sporting Lisbon vẫn chấp nhận gia nhập đội bóng yếu Norwich…
Gerrard đã trao hết mọi tinh hoa cho CLB... |
… ĐỘI TUYỂN SA SÚT
Vậy nhưng dường như ở CLB ở La Liga và Premier League lại đang khiến cho đội tuyển nước mình suy yếu. Mỗi nơi một vẻ song tựu chung lại, hai giải đấu này không phải là nơi tốt nhất cho các cầu thủ bản địa phát triển. Ở Premier League, xu thế ngoại hóa của Man United, Chelsea hay Arsenal vô hình trung đang thu hẹp đất diễn của các sao trẻ người Anh. Rooney từ chỗ là đầu đàn cũng đánh mất tầm ảnh hưởng khi Van Persie gia nhập. Welbeck dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể phát triển hết khả năng vì không thường xuyên được ra sân… Thực ra vẫn còn đó những Sterling, Barkley hay Sturridge bừng sáng tại CLB và có chỗ ở ĐTQG. Song điều đó lại mang đến một nỗi lo khác.
... nên World Cup này rất vật vờ ở ĐTQG |
Với La Liga, thành công của họ khiến ĐTQG thất bại mang hơi hướng khác. Có lẽ nó là cái giá phải trả khi các ngôi sao đã quá no nê danh hiệu ở CLB lẫn ĐTQG. Dàn sao Barca thì đã có mọi thứ, trong khi dàn sao Real cũng vừa sưu tập được chiếc cúp Champions League danh giá.