Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Anh "dạo chơi" ở Wembley vẫn đánh bại Belarus

Thứ Năm 15/10/2009 04:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Với hai pha lập công của Peter Crouch, cộng với một lần Wright-Phillips mang về bàn thắng, các học trò của HLV Fabio Capello đã dễ dàng đánh bại một Belarus đã hết mục tiêu ngay trên sân nhà Wembley.

Crouch mở tỷ số của trận đấu

Với sự vắng mặt của Wayne Rooney trên hàng công, HLV Fabio Capello đã quyết định kết hợp Peter Crouch và Agbonlahor với nhau. Và trước một đối thủ có thể đánh giá là dễ chịu như Belarus, những cầu thủ thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị của ĐT Anh đã không mất quá nhiều thời gian để tạo cho mình một ưu thế dẫn trước. Cụ thể là ở phút thứ 4 của trận đấu, chính Agbonlahor là người trực tiếp tạo điều kiện để Crouch mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà. Tiền đạo đang khoác áo Tottenham Hotspur chỉ cần đệm bóng chính xác ở một cự ly quá gần để có được bàn thắng cho riêng mình.

Đến phút thứ 15, nếu may mắn hơn một chút có lẽ Crouch đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Từ pha phạt góc của Lampard, tiền đạo cao hơn 2m này không phải bật quá cao so với mặt đất cũng đủ để loại hết hàng thủ đối phương và là người chạm được đầu vào bóng. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc khá xa. Và người đá cặp của anh là Agbonlahor cũng có cơ hội rõ rệt đầu tiên với pha băng xuống đối mặt với khung thành đối phương vào phút thứ 22. Nhưng cú sút quyết đoán của cầu thủ này lại không thắng được thủ môn Zhevnov.

Với lực lượng trội hơn hẳn so với đối phương, đoàn quân của HLV Fabio Capello chơi lấn lướt và cũng là những người chiếm thế chủ động trên sân. Tuy nhiên, có từ khi đó đến khi hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc, các cầu thủ chủ nhà vẫn không tài nào làm tung lưới Belarus một lần nữa. Trong khi đó, các học trò của HLV Bernd Stange mặc dù không còn cơ hội nhưng đã chơi rất nỗ lực và không ít lần khiến đội chủ nhà bối rối với những pha phối hợp một chạm rất ấn tượng của mình.

Phillips và các đồng đội ăn mừng bàn thắng thứ hai

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, chỉ trong cơ hội đầu tiên, các cầu thủ Anh đã có được bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0. Người lập công cho đội chủ sân Wembley lần này là Wright-Phillips, cầu thủ chơi rất nỗ lực kể từ đầu trận đấu. Từ pha phạt góc của Beckham bên phía trái, thay vì đá bóng bổng vào khu vực 16m50, bóng lại được đưa ngược trở ra cho Phillips, tiền vệ đang khoác áo Manchester City đã có một nhịp khống chế và dứt điểm từ khoảng cách khoảng 20m. Bóng đi không mạnh nhưng hiểm và lập bập khiến thủ môn đội khách chịu bó tay và lưới của Belarus rung lên lần thứ hai.

Những phút sau đó, mặc dù là những người chơi tích cực hơn và có được những pha bóng ấn tượng hơn, nhưng sự hiệu quả lại là điều mà Belarus thiếu rõ rệt. Chính vì thế, khi chưa kịp có được bàn thắng rút ngắn tỷ số thì họ đã phải nhận thêm một bàn thua khác vào phút thứ 77. Từ pha chọc khe của Barry, Carlton Cole thoát xuống sút bóng trong pha đối mặt với khung thành đối phương nhưng thủ môn Zhevnov lại là người chiến thắng. Mặc dù vậy, Crouch là người kịp thời băng vào đệm bóng tung lưới Zhevnov khi anh không bắt dính bóng từ cú sút của Carlton Cole.

Có vẻ như HLV Capello vẫn chưa hài lòng với những gì các học trò của mình sở hữu khi đối đầu với một đội bóng nhẹ ký như Belarus trên sân nhà, nên ông đã quyết định tung Milner vào sân ở phút thứ 78 và đổi sang thi đấu với đội hình 3-5-2. Và đến phút thứ 87, chính Milner là người gây chao đảo cho khung thành đối phương với pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm của Belarus và dứt điểm trúng cột dọc bên phải theo hướng tấn công của đội chủ nhà. Chỉ vài giây sau đó, Beckham là người có cơ hội dứt điểm cũng ở một góc gần tương tự, nhưng cột dọc... bên trái lại là yếu tố cứu thua cho Belarus khi mà thủ môn Zhevnov đã bó tay.

Capello vẫn còn nhiều việc phải làm từ giờ đến mùa Hè sang năm

Đó cũng là những cơ hội nguy hiểm cuối cùng của trận đấu này. Các cầu thủ Anh đã có chiến thắng 3-0 trên sân nhà và có lẽ cái được lớn nhất của Tam Sư là chiến thuật. Họ vẫn thi đấu ung dung mặc dù không có sự phục vụ của Rooney và Gerrard. Tuy nhiên, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo cho VCK World Cup sẽ diễn ra vào mùa Hè sang năm, rõ ràng Capello và các trợ lý vẫn cần rất nhiều sự thử nghiệm cũng như đánh giá trong thời gian tới.

Đội hình thi đấu:

Anh: Foster, Johnson, Ferdinand, Terry, Bridge (Milner 78'), Lennon (Beckham 59'), Barry, Lampard, Phillips, Agbonlahor (Cole 66'), Crouch.

Belarus: Zhevnov, Omelyanchuk, Yurevich, Shitov, Verkhovtsov, Sosnovskly, Bordachev (Kashevski 84'), Kalachev, Kulchy, Kutuzov (Rodionov 45'), Kornilenko.

Kết quả vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu
Bảng 1
Đan Mạch 0-1 Hungary
Buzsaky 35'

Bồ Đào Nha 4-0 Malta
Nani 14'; Simao 45'; Veloso 52'; Edinho 90'

Thuỵ Điển 4-1 Albania
Mellberg 6', 42'; Berg 40'; Svensson 86' - Salihi 56'

Bảng 2
Hy Lạp 2-1 Luxembourg
Torosidis 30'; Gekas 33' - Papadopoulos og 90'

Latvia 3-2 Moldova
Rubins 32', 44'; Grebis 76' - Ovsyannikov 25'; Sofroni 89'

Thuỵ Sĩ 0-0 Israel

Bảng 3
CH Séc 0-0 Bắc Ai Len

Ba Lan 0-1 Slovakia
Gancarczyk og 3'

San Marino 0-3 Slovenia
Novakovic 24'; Stevanovic 67'; Suler 82'

Bảng 4
Azerbaijan 1-1 Nga
Dzavadov 53' - Arshavin 13'

Đức 1-1 Phần Lan
Podolski 90' - Johansson 11'

Liechtenstein 0-2 Xứ Wales
Vaughan 15'; Ramsey 80'

Bảng 5
Bosnia 2-5 Tây Ban Nha
Dzeko 90'; Misimovic 90' - Pique 13'; D.Silva 14'; Negredo 50', 55'; Mata 89'

Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 Armenia
Altintop 16'; Cetin 28'

Estonia 2-0 Bỉ
Piiroja 30'; Vassiljev 66'

Bảng 6
Andorra 0-6 Ukraine
Shevchenko 22'; Gusev 62'; Lima og 70'; Rakitskiy 80'; Seleznyov 81'; Yarmolenko 83'

Kazakhstan 1-2 Croatia
Khizhnichenko 26' - Vukojevic 10'; Kranjcar 90'

Anh 3-0 Belarus
Crouch 4', 76'; S.W.Phillips 60'

Bảng 7
Lithuania 2-1 Serbia
Kalonas pen 20'; Stankevicius pen 68' - Jovanovic 59'

Romania 3-1 Đảo Faroe
Apostol 16'; Bucur 65'; Mazilu 87' - Bo 83'

Pháp 3-1 Áo
Benzema 18'; Henry pen 26'; Gignac 66' - Janko 48'

Bảng 8
Bulgaria 6-2 Georgia
Berbatov 6', 23', 36'; Petrov 14', 44'; Angelov 32' - Dvalishvili 34'; Kobiaschwili pen 51'

CH Ai Len 0-0 Montenegro

Italy 3-2 Đảo Síp
Gilardino 77', 80', 90' - Okkas 12'; Michael 48'

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X