Thứ Ba, 03/03/2026

Tin bóng đá

Góc nhìn khác về trận BĐN - Hà Lan: Sự vô duyên của các cầu thủ

Góc nhìn khác về trận BĐN - Hà Lan: Sự vô duyên của các cầu thủ

(Bongda24h) - Trận đấu giành giật sự sống giữa hai tên tuổi lớn tại bảng Tử thần đã diễn ra hấp dẫn, căng thẳng, sôi động từ đầu đến cuối đúng như mong đợi của tất cả. Ba bàn thắng không hẳn là một kết quả tồi nhưng khán giả đã được chứng kiến nhiều hơn nếu cầu thủ hai đội không thi nhau bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Bên cạnh sự thiếu may mắn của Ronaldo (hai lần trúng cột dọc) thì không thể không nhắc đến Nani, Postiga rồi Van der Vaart, Vlaar, Huntelaar, những người cũng đã kém duyên ở trận này.

Nhẹ nhàng "hạ sát" Đan Mạch, Đức vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng

Nhẹ nhàng "hạ sát" Đan Mạch, Đức vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng

(Bongda24h) - Hôm qua, bảng A đã kết thúc với một kết quả đầy bất ngờ ở loạt đấu cuối, khi đội bóng được đánh giá cao nhất là ĐT Nga lại là những người phải sớm xách vali về nước. Liệu có một kịch bản bất ngờ gần tương tự xảy ra ở bảng B, khi Đan Mạch đang đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua "bảng từ thần" lọt vào tứ kết.

Siêu sao Ronaldo tìm lại "bản ngã", BĐN hùng dũng vào tứ kết

Siêu sao Ronaldo tìm lại "bản ngã", BĐN hùng dũng vào tứ kết

(Bongda24h) - Trước trận đấu sinh tử với cả BĐN lẫn Hà Lan, rất nhiều chuyên gia đã kỳ vọng ít ra Ronaldo sẽ chấm dứt được chuỗi thời gian thất vọng kể từ đầu Euro 2012 (còn số phận của BĐN ra sao thì tình sau). Kết cục, Ronaldo đã thể hiện gần như đầy đủ con người đích thực của mình: bùng nổ, thăng hoa, giàu cảm xúc. Với hai bàn thắng ghi được (có thể tính thêm cả 2 pha kết thúc trúng cột dọc), Ronaldo đã giúp đội nhà lội ngược dòng để tiến bước vào tứ kết.

Tây Ban Nha lo sợ phải gặp Pháp ở tứ kết

Tây Ban Nha lo sợ phải gặp Pháp ở tứ kết

(Bongda24h) - Pháp và Anh đều là những đội bóng được đánh giá cực kỳ cao tại Euro năm nay, thế nhưng việc phải lựa chọn phải gặp ai là đối thủ tiếp theo ở vòng Tứ kết thì có vẻ đoàn quân của HLV Del Bosque lại tỏ ra e ngại Les Blues hơn, lí do là tại lượt trận thứ hai vừa rồi, Larent Blanc cùng các học trò của mình đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng.

Người Ý, bóng đá và cuộc sống: Tình yêu vĩnh cửu

Người Ý, bóng đá và cuộc sống: Tình yêu vĩnh cửu

Người Ý luôn bị ám ảnh bởi sự vĩnh cửu. Roma, thủ đô của họ, được mệnh danh là thành phố vĩnh cửu. Những bức tượng của Michaelangelo cách đây hàng thế kỷ vẫn đứng vững trong dòng chảy thời gian và trở thành lịch sử. Vespa đã tồn tại hơn 60 năm, nhưng vẫn là một biểu tượng đáng yêu của tuổi trẻ và tình yêu đôi lứa. Với một dân tộc vốn yêu bóng đá đến phát điên, thì trái tim lại càng rộng chỗ cho những nỗi hoài niệm và đam mê cháy bỏng không biết đến khái niệm của thời gian.

top-arrow
X