Thứ Năm, 26/02/2026

Tin bóng đá

5 điểm nhấn trong trận chết hụt của Madrid ngay trên sân Bernabeu

5 điểm nhấn trong trận chết hụt của Madrid ngay trên sân Bernabeu

Ngay trên thánh địa Bernabeu, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chết hụt và chỉ nhờ vào pha ghi bàn ở phút thứ 89 từ quả đá phạt trực tiếp của Mezut Ozil, Real Madrid mới tránh được một thảm họa với nguy cơ tan vỡ giấc mơ giành Decima, mục tiêu cao nhất của HLV Jose Mourinho và đàn kền kền trắng ở mùa bóng hiện nay. Từ trận đấu kịch tính này có thể rút ra 5 điểm nhấn như sau.

Man City bị cầm chân: Tấc gang thăm thẳm

Man City bị cầm chân: Tấc gang thăm thẳm

Bị dồn vào thế chân tường, Man City đã vùng lên ngoan cường để trở về từ cõi chết, giành giật lại sự sống, dù cho hy vọng của họ đang dần cạn. Trận hoà 2-2 trước Ajax chưa khiến Man City bị loại khỏi Champions League mùa này nhưng họ vẫn đang đứng bét bảng và nguy cơ chầu rìa năm thứ 2 liên tiếp ở sân chơi này lại lớn hơn bao giờ hết.

Celtic - Barcelona: Xong sớm, nghỉ sớm!

Celtic - Barcelona: Xong sớm, nghỉ sớm!

Độc chiếm ngôi đầu La Liga với kỷ lục khởi đầu mùa giải (giành 28 trong tổng số 30 điểm tuyệt đối), chưa đánh rơi điểm nào trong suốt giai đoạn lượt đi vòng bảng Champions League, Barca đầy tự tin bước vào chuyến làm khách của Celtic. Chỉ cần không thua ở Celtic Park, một khả năng cực lớn, đội quân của Tito Vilanova sẽ bỏ túi chiếc vé vào vòng 1/8.

Inter Milan không phải những người chiến thắng có đẳng cấp

Inter Milan không phải những người chiến thắng có đẳng cấp

Trận derby d’Italia đã qua mấy ngày nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Nguyên TGĐ Juventus (đã bị cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn vì bị cáo buộc là nhân vật chính trong vụ Calciopoli) Luciano Moggi vừa lên tiếng nói rằng Inter Milan đã thắng Juventus nhưng cách họ thể hiện mình không giống với phong cách của đội bóng lớn.

Chelsea - Shakhtar Donetsk: Di Matteo và cái bóng vô hình của Guardiola

Chelsea - Shakhtar Donetsk: Di Matteo và cái bóng vô hình của Guardiola

Nguy cơ Chelsea trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại khỏi vòng bảng Champions League đã không còn quá xa nữa. Và như thế, Di Matteo hoàn toàn có thể là nạn nhân tiếp theo trong cối xay HLV của ông chủ Abramovich. Bây giờ, ông chỉ có một lựa chọn duy nhất: chiến thắng Shakhtar trên thánh địa Stamford Bridge.

Thất bại với Man City, Mancini có nên đổ lỗi cho trọng tài?

Thất bại với Man City, Mancini có nên đổ lỗi cho trọng tài?

(bongda24h) - Roberto Mancini đã nổi giận với tổ trọng tài sau trận đấu với Ajax vì cho rằng họ đã cướp đi cơ hội của nửa xanh thành Manchester để vào vòng knock-out. Nhưng liệu rằng trọng tài có phải lí do cho thất bại của Man City trong cả chặng đường dài hay không. Chắc chắn là không phải. Có lẽ giờ đây, thay vì nổi điên với trọng tài, dùng những lời lẽ cay nghiệt để nói về những thất bại thì Mancini nên ngồi lại và tự xem xét xem tại sao lại nên cớ sự.

Real thoát "chết" trước Dortmund: Đá như thế, liệu Real còn dám mơ đến ngôi vô địch?

Real thoát "chết" trước Dortmund: Đá như thế, liệu Real còn dám mơ đến ngôi vô địch?

Một đêm diễn thăng hoa của Dortmund. Một trận đấu nhạt nhòa của thày trò Mourinho. Không có cuộc phản kích nào ở Bernabeu. Real đã phải chạy trối chết, phải nỗ lực trong mệt nhoài mới gỡ gạc được một trận hòa trên sân nhà. Còn quá nhiều những nghi ngờ và sự ái ngại cho trận cầu thất vọng này của Real.

Hòa tủi nhục, HLV và các cầu thủ Man City nổi điên với trọng tài

Hòa tủi nhục, HLV và các cầu thủ Man City nổi điên với trọng tài

(bongda24h) - Vậy là sau bao nỗ lực dù muộn màng, Man City vẫn không thể có được thứ họ cần – 1 chiến thắng. Trận hòa này coi như đã lấy đi mọi cơ hội của đội bóng thành Manchester. Vậy là thêm một mùa giải nữa “đại gia” đến từ Anh phải nói lời chia tay sớm với Champions League. Nhưng liệu kết quả này có phản ánh đúng thực chất?

"Đại gia" AC Milan không thể ngăn "hiện tượng" Malaga tiến bước vào vòng sau

"Đại gia" AC Milan không thể ngăn "hiện tượng" Malaga tiến bước vào vòng sau

(Bongda24h) - Dù được chơi trên thánh địa San Siro và tâm trạng đang phơi phới sau chiến thắng hoành tráng 5-1 tại Serie A nhưng rốt cục, Nửa Đỏ - đen thành Milano vẫn chẳng tài nào chặn nổi bước tiến thần kỳ của Malaga, chú ngựa ô đích thực của Champions League 2012-2012. Thậm chí, nếu Pato không nổ súng sau gần 1 năm tịt ngòi thì Rossoneri đã phải chịu thất bại thứ 2 liên tiếp trước đại diện của Tây Ban Nha.

top-arrow
X