Thứ Sáu, 23/01/2026
Zalo

Vụ van Persie bị đá bóng vào đầu: Đừng vội phán xét!

Thứ Hai 24/12/2012 21:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Alex Ferguson đã tỏ ra bực tức và lớn tiếng kêu gọi FA treo giò hậu vệ Ashley Williams của Swansea khi ông cho rằng cầu thủ người xứ Wales đã có một hành động phi thể thao với Robin van Persie trong trận MU hoà chủ nhà Swansea tại Liberty thuộc vòng 18 Premier League.

Phút 76 của trận đấu Van Persie đã bị Nathan Dyer phạm lỗi khiến tiền đạo người Hà Lan ngã xuống sân, ngay sau đó hậu vệ đội trưởng của Swansea là Ashley Williams lao đến phá bóng lên, tuy nhiên anh này đã vung chân sút bóng ngay vào đầu của van Persie.

Công bằng mà nói, đây là tình huống hết sức nhạy cảm. Vì theo bản năng thì Williams phải phá bóng trong tình huống đó. Một điều hết sức bình thường. Thế nhưng, cái mà Ferguson cho rằng “bất bình thường” ở đây là việc hậu vệ của Swansea cố tình đá thẳng vào đầu van Persie, thậm chí ông còn nói thêm rằng đây là tình huống hoàn toàn “có chủ ý” và “có thể giết chết van Persie”.

Van Persie bị Williams sút bóng trúng đầu
Van Persie bị Williams sút bóng trúng đầu

Nghe sao mà có vẻ to tát quá. Dẫu biết rằng phải lãnh trọn một quả bóng vào đầu ở cự ly gần như thế hết sức nguy hiểm nhưng nếu quy hết trách nhiệm cho cá nhân Williams xem chừng chưa thoả đáng. Thêm nữa, Ferguson còn chỉ trích luôn cả trọng tài điều khiển trận đấu này là Michael Oliver khi cho rằng vị vua áo đen này đứng rất gần tình huống đó nhưng lại có quyết định thiếu cứng rắn.

Ferguson là người rất hay chỉ trích trọng tài. Giả định rằng, hôm nay MU thắng Swansea thì ông có phàn nàn và chỉ trích hay không? Ông từng chỉ trích trọng tài thiên vị đội này, đội kia; chỉ trích việc trọng tài bù giờ cho đội bóng của ông ít quá; và chỉ trích tất cả những gì có thể mang ra…chỉ trích được. Thế thì, người ta có thể lật ngược lại vấn đề rằng, phải chăng Sir Alex đang cố tình bao biện sau khi đội bóng của ông bị cầm chân và phải chăng việc hay chỉ trích trọng tài đã ngấm vào máu của ông?

FA sẽ làm rõ vụ này. Williams có thể bị xử lý, hoặc không. Và tất nhiên, mỗi người mỗi lý lẽ riêng, mỗi cách nhìn riêng. Cho nên, trước khi đưa ra kết luận chính xác nhất thì phải thông qua nhiều đối tượng, nhiều phương tiện, nhiều tổ chức, chứ đừng nên phán xét vội vàng.

Bóng đá cũng như cuộc đời. Mọi người đều cần một lẽ công bằng. Nó như liệu pháp làm dung hoà những màn cãi vã, những bất công, những nỗi buồn bực. Thế nhưng, đôi khi người ta cũng tự hỏi đâu là “lẽ công bằng” trong cuộc sống. Một khái niệm tương đối cho một cuộc đời tương đối.

Hãy để những người có chức trách đưa ra câu trả lời!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Trần Trung Kiên và màn trình diễn "10 điểm không có nhưng!"

Trần Trung Kiên và màn trình diễn 10 điểm không có nhưng!

Trần Trung Kiên và màn trình diễn "10 điểm không có nhưng!"

U23 Việt Nam vừa khép lại vòng bảng VCK U23 châu Á với thành tích ấn tượng 9 điểm tuyệt đối, trong đó màn trình diễn của thủ môn Trần Trung Kiên trước U23 Saudi Arabia đã trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ bảo vệ khung thành tuyệt đối, thủ thành sinh năm 2003 còn là điểm tựa tinh thần cho cả đội trong suốt 90 phút.

Ba cựu HLV MU đồng loạt mất ghế: Di sản của họ còn lại gì?

Ba cựu HLV MU đồng loạt mất ghế: Di sản của họ còn lại gì?

Ba cựu HLV MU đồng loạt mất ghế: Di sản của họ còn lại gì?

Trong chỉ một tuần, ba cựu HLV từng dẫn dắt Man United - Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag lần lượt mất việc. Từ Besiktas đến Fenerbahce, rồi Leverkusen, những thất bại này gợi nhắc về áp lực khổng lồ của chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

Xem thêm
top-arrow
X