Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Alex Ferguson và những phát ngôn bất hủ

Thứ Năm 09/05/2013 16:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Bên cạnh tài huấn luyện siêu phàm và hàng loạt kỳ tích ít ai sánh được trong làng túc cầu giáo thì nhà cầm quân người Scotland còn nổi tiếng là một người mạnh miệng, sẵn sàng lao vào cuộc khẩu chiến với bất cứ ai (chẳng thế mà Sir Alex rất thân thiết với Jose Mourinho, một HLV cũng rất giỏi dùng ngôn từ). Bởi thế, ông đã để lại cho đời không ít những câu nói "sốc". Trong đó, nổi bật nhất chắc chắn là cụm từ "Phong độ là nhất thời, đăng cấp là vĩnh cửu" mà giờ đã trở thành câu danh ngôn "cửa miệng" trong môn Thể thao vua. Song vẫn còn hàng loạt phát ngôn bất hủ khác. Nào hãy cùng khám phá

Về các học trò

"Nếu Gary Neville cao thêm chút nữa, cậu ta sẽ là trung vệ xuất chúng nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Tôi biết cha của Neville cao tới 1m88, thế mà chẳng hiểu sao cậu ta lại thấp thế. Có lẽ, tôi phải hỏi han…ông đưa sữa quen thuộc cho nhà cậu ta trong mấy chục năm qua". Hàm ý gì đây, Ngài Alex đáng kính.


 

"Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta chơi bóng lúc mới 13 tuổi, trông chẳng khác gì một ... chó săn chuyên nghiệp đang cố vờn một tờ giấy bạc trong gió".

Người có vinh hạnh được Sir Alex nhắc đến trong câu nói này là Ryan Giggs, gương mặt gắn bó với ông lâu nhất ở Manchester United.

"Tôi luôn nói rằng một cầu thủ khi đạt tới phong độ đỉnh cao nhất sẽ mang cảm giác của một kẻ chinh phục mái nhà thế giới Everest chỉ bằng đôi dép và Paul Ince (cậu học trò của Alex Ferguson trong thời kỳ vàng son đầu tiên của đội bóng những năm đầu thập niên 90 - PV) dĩ nhiên chẳng phải ngoại lệ"

. Sự ví von này mơ hồ quá và có lẽ chỉ một mình Sir Alex mới hiểu nổi.

"Tài năng của David Beckham không chỉ do Chúa trời ban tặng mà đó là thành quả của một quá trình khổ luyện với một thiết bị máy móc tàn nhẫn của chính Thượng đế mà đa phần những cầu thủ may mắn như Becks chỉ dùng để ngắm chứ không dám xài". Gớm, có mỗi cái chuyện "khổ luyện khắc thành tài" mà Sir Alex phải giải thích vòng vo và trừu tượng quá.

"Eric Cantona mang đầy đủ linh hồn và bản sắc của Manchester United. Biểu hiện rõ nhất chính ở hành vi ưỡn ngực, vươn vai, vênh mặt và nhìn mọi thứ xung quang bằng con mắt khinh thường như để muốn nói rằng: Tôi là Cantona và liệu có ai trên đời này dám vĩ đại hơn tôi". Hoá ra, "tinh vi" cũng là một phẩm chất không thể thiếu của bầy "Quỷ đỏ".

"Tôi từng cá với Ronaldo rằng cậu ta làm sao đạt tới con số 15 bàn thắng tại Premier League và giờ đây, tôi đang cân nhắc việc thay đổi nội dung cá cược. Tôi có quyền làm như thế bởi đơn giản tôi là ông chủ ở Man Utd. Nếu thích, tôi có thể nâng mốc bàn thắng cá cược lên 150 thì cũng làm gì được tôi". Quyền lực của Sir Alex ghê gớm thật

"Làm sao mà tôi lại đá giỏi thế nhỉ. Giờ bảo tôi thực hiên lại 100 hay cả triệu lần đi chăng nữa, chắc gì đã chính xác đến như thế. Tôi ước gì mình có thể tái hiện lại khoảnh khắc đấy". Cái sự việc mà Sir Alex nhắc đến ở đây là vụ "chiếc giầy bay" tai tiếng nhằm vào cậu học trò cưng David Beckham. Song rốt cục, Becks cũng chẳng để bụng gì mà vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho người thầy đã có công dìu dắt anh tới đỉnh vinh quang của sự nghiệp.

Về những "đối thủ"

"Arsenal cứ rêu rao đã chiêu mộ được một HLV tài ba, thông minh với khả năng nói lưu loát 5 ngoại ngữ. Này, tôi có quen một cậu thiếu niên ở Bờ Biển Ngà cũng sử dụng trôi chảy 5 ngoại ngữ đấy". Bảo sao Arsene Wenger và Alex Ferguson ghét nhau "như chó với mèo".

"Tôi chẳng bao giờ nghĩ một người chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp lại có thể trở thành một HLV hàng đầu thế giới song đôi lúc, cần phải nhìn vào cá tính của người đó. Jose Mourinho thực sự là con người tuyệt vời, mạnh mẽ và vô cùng thân thiện. Tôi nhớ như in buổi họp báo ra mắt Chelsea của Mou vào năm 2004. Ông ta đã tự tin nói thẳng với đám học trò rằng: Hãy nhìn đây, tôi là Người đặc biệt và nếu có tôi, Chelsea sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải cảm giác thất bại. Tôi thích một người như thế". Biết đâu đấy, tình bạn tri kỷ giữa hai nhà cầm quân xuất sắc đã xuất phát từ mấy lời này.

Khó khăn đang ở trước mắt HLV Wenger
Với Ferguson, khả năng nói tốt 5 ngoại ngữ của Wenger chỉ là thứ vớ vẩn

"Thách thức lớn nhất của tôi là phải hạ bệ bằng được cái ngôi vị số 1 chết tiệt mà Liverpool luôn tự xưng dù rằng bao năm qua, họ là cái thá gì ở nước Anh". Sir Alex đã đáp trả như vậy sau khi nhận được lời khích bác (Sir Alex đã là quá khứ) từ Alan Hansen, một BLV thể thao lừng danh ở nước Anh nhưng từng nhiều năm khoác áo Liverpool, vào năm 2002. Quả thực, mùa giải 2010-2011, khi Man Utd lần thứ 19 VĐQG, vượt qua thành tích của Liverpool thì đội bóng vùng Merseyside chẳng còn dám ho he gì nữa mà chỉ biết câm lặng thừa nhân đối thủ giờ đã là đội bóng vĩ đại nhất đảo quốc suơng mù.

"Hẳn Man City đang ấp ủ tham vọng to lớn. Đương nhiên với tiềm lực tài chính khổng lồ của các ông chủ cùng việc chi tiêu không tiếc tay thì Man City sớm muộn sẽ thành công. Đôi khi, bạn phải chấp nhận sống bên cạnh một gã hàng xóm ồn ào mà chẳng thể làm được gì để chấm dứt tình trạng đó ngoài việc vặn to tiếng chiếc tivi của bạn". Hình ảnh đội bóng láng giềng trong mắt Sir Alex hoá ra hơi "tạp nham".

"Man City đây ư? Một CLB nhỏ bé, sở hữu tâm lý yếu đuối và non nớt. Ai đời suốt ngày phải đi ganh tỵ với Manchester United. Chẳng nhẽ họ chỉ làm được như thế và rốt cục, sẽ chẳng gặt hái được gì từ mấy trò vớ vẩn đó". Sir Alex đưa ra nhận định mỉa mai này nhân vụ việc Man City treo băng-rôn to đùng in hình Carlos Tevez và dòng chữ "Welcome to Manchester" (Chào mừng đến Manchester) tại trung tâm thành phố sau khi chiêu mộ thành công Carlos Tevez mà trước đó thuộc biên chế ... Man Utd.

"Dường như Inzaghi sinh ra là để ... việt vị". Quá ngắn gọn và đủ ý để đề cập về cựu danh thủ người Italia, một chuyên gia săn bàn độc đáo của làng bóng đá thế giới khi luôn ở trên ranh giới việt vị mong manh.

"Nếu một người Italia nói với tôi rằng đây là món mỳ ống chính hiệu Italia thì không bao giờ có chuyện tôi tin ngay mà sẽ phải kiểm tra phần nước sốt cho chắc chắn bởi chính người Italia đã phát minh ra hoả mù". Sir Alex đã nói như vậy khi có một vài chuyên gia bóng đá người Italia muốn tư vấn cho ông về cách thức đánh bại Inter Milan ở tứ kết Champions League 1998-1999, mùa giải đáng nhớ nhất của ông với cú ăn ba vĩ đại.

“Ngày nay, các trận đấu diễn ra ngày một tốc độ hơn nên đòi hỏi trình độ và sức khoẻ của trọng tài cũng phải theo kịp. Hãy nhìn giới trọng tài nước ngoài mà xem, họ khỏe và nhanh như giống  chó đua vậy. Trong khi hãy nhìn Alan Wiley. Ông ta gần như hết hơi rồi khi phải mất tới 30 giây mới đưa ra được quyết định trừng phạt cầu thủ. Ông ta nên nghỉ ngơi thì hơn”. Nói về ông vua sân cỏ thế này, thì không bị cấm chỉ đạo mới là lạ.

Về ......

"Đã sống là phải làm việc. Tôi không thể tồn tại nếu cả ngày ngồi chơi xơi nước như nhiều kẻ thích hưởng thụ và an nhàn. Khái niệm về hưu có lẽ chỉ thích hợp với người trẻ mà thôi". Chẳng thế mà, dù chính thức tuyên bố sẽ rời khỏi chiếc ghế huấn luyện Man Utd vào cuối mùa giải này, Sir Alex vẫn sẽ đảm nhận một công việc khác ở đội bóng: giám đốc hoặc đại sứ. Xem ra, dùng từ "về hưu" với Sir Alex là không thích hợp.

"Đôi khi bạn nhìn vào cánh đồng và thấy một con bò. Bạn cho rằng con bò đó tốt nhất nên là của mình. Tuy nhiên thực tế không phải như thế và bạn không thể nào tự dưng chạy đến dắt con bò về". Sir Alex đúng là nhiều lúc quá trừu tượng đến kỳ cục. Câu nói này được đưa ra khi ông đề cập đến những xì xào xung quanh tương lai của Rooney.

"Cánh báo chí hôm nay bận rộn gớm. Người duy nhất mà họ chẳng thèm đề cập đến là ngài Tổng thống Mỹ, Barack Obama bởi ông ấy ... quá bận". Sir Alex tỏ thái độ khó chịu khi báo chí khai thác quá nhiều và quá sâu vào những tranh cãi giữa ông và Alan Pardew, HLV trưởng Newcastle trong mùa giải này.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn
     

Có thể bạn quan tâm

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Những thiên thần trên sân cỏ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, vì vậy khả năng để các cầu thủ nhận thẻ luôn rất cao. Nhưng trên thực tế, vẫn có những cái tên chưa từng bị đuổi khỏi sân lần nào. Dưới đây là những cầu thủ chưa từng nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp.

Xem thêm
top-arrow
X