Phút 70 của trận đấu giữa Dortmund và Mainz 05, vào ngày 13-3-2016, cả khán đài sân vận động Signal Iduna Park bỗng nhiên nín lặng, một bầu không khí nặng nề chưa từng thấy tại sân đấu cuồng nhiệt nhất thế giới.
Sau một mùa giải với quá nhiều thất vọng, sau những ngày tháng bủa vây bởi những tin đồn và chỉ trích, những người yêu mến Quỷ đỏ cũng có thể hét lên một cách sung sướng như thế. Chỉ một tuần sau khi chiếc vé Champions League vuột khỏi tầm tay, thầy trò Louis Van Gaal đã tìm lại được ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Người ta vẫn cứ yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt. Người ta cười; người ta khóc vì bóng đá, vì vẻ đẹp của nó. Với nhiều người bóng đá như một thứ nghệ thuật đích thực vậy. Những câu chuyện trong bóng đá đâu có kém gì so với ngôn tình. Đó là câu chuyện tình kết thúc trọn vẹn như của Maldini với Milan, hay kết thúc trong xót xa, tiếc nuối với Batistuta và Fiorentina, mà cũng có thể là cái kết mang đầy uất hận như của Van Persi và Arsenal. Nhưng bóng đá không chỉ có những thứ đầy lãng mạn ấy và bay
Hôm qua đã có những biểu ngữ xuất hiện trên khán đài, và cả những tiếng huýt sáo khi ông phát biểu nữa. Thật buồn là mùa giải lại kết thúc theo cách ấy nhỉ? Nhưng thôi Van Gaal ạ, hãy cứ làm những việc ông cần làm vào thời điểm này, dù cho tương lai của ông trong mùa hè vẫn còn là dấu hỏi lớn. Trong tâm can của những người yêu mến United, chúng tôi biết ông vẫn là một người dũng cảm khi cầm lái lúc con thuyền đang tiến vào cơn bão.
Người ta nói quãng thời gian sau khi trận chung kết mãn cuộc là thời khắc lột tả chân thực nhất những cảm xúc của người trong cuộc. Có nụ cười của người thắng và nước mắt của kẻ thua, có niềm vui tột cùng trên đỉnh cao và nỗi buồn cùng cực nơi vực thẳm. Sau trận chung kết Europa League rạng sáng nay, người ta cũng thấy được những cảm xúc hỷ nộ ái ố ấy trong một bức tranh tràn ngập những gam màu tương phản.
Ngày hạ màn của Premier League năm nay trầm lặng hơn thường lệ khi những cuộc đua tới ngôi vô địch cũng như trụ hạng đều đã an bài. Và đối với những Gooners, đó hẳn còn là sự nuối tiếc khi họ phải chia tay những gương mặt đã quá đỗi thân quen.
Thứ bảy máu chảy về tim, người ta vẫn thường nói thế như để khẳng định về sự sum vầy gia đình trong ngày cuối tuần. Nhưng hôm qua, bầu nhiệt huyết của người hâm mộ đã dồn hết cả về cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga. Các Madridistas mong chờ một điều kỳ diệu, còn cánh nhà báo hẳn cũng muốn có một cuộc lật đổ ngoạn mục của Real, nhưng rồi cuối cùng những dòng chữ quen thuộc vẫn xuất hiện trên mặt báo sáng nay: Barca vô địch La Liga.