Tây Ban Nha 2-1 Đức: Bữa tiệc tấn công thượng hạng

Tác giả Bảo Nguyễn - Thứ Bảy 06/07/2024 07:56(GMT+7)

Suốt hơn 120 phút thi đấu, cả Đức lẫn Tây Ban Nha đã cống hiến cho người xem tất cả những gì tinh túy nhất trong lối chơi. Sau cùng, đội đi tiếp là tập thể mắc ít sai lầm hơn.

 

Trước khi bước vào vòng đấu tứ kết thuộc Euro 2024, cả Tây Ban Nha và Đức là hai trong số những ƯCV hiếm hoi thi đấu đúng với kỳ vọng của giới chuyên môn. Với lợi thế sân nhà cùng dàn nhân sự đang bước vào độ chín của sự nghiệp, Die Mannschaft trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt, tập trung vào những pha phối hợp nhóm nhỏ với nguồn cảm hứng mang tên Jamal Musiala. Về phía Tây Ban Nha, đội bóng của HLV Luis De La Fuente trình diện một bộ mặt khác so với World Cup 2022, biến hóa thành tập thể biết cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, đặc biệt không còn phụ thuộc vào lối chơi tiqui-taca làm nên thương hiệu.

Đức từng hòa Tây Ban Nha 1-1 tại vòng bảng World Cup 2022.

Trong 4 lượt trận đấu đã qua, Đức và Tây Ban Nha là 2 đội có số bàn thắng nhiều nhất, với con số lần lượt là 10 và 9. Chính vì vậy, trận cầu diễn ra trên sân Stuttgart Arena được mong chờ là bữa tiệc tấn công mãn nhãn dành cho người hâm mộ. Không phụ lòng khán giả, hai đội tuyển có số lần vô địch Euro nhiều nhất (3 lần) đã cống hiến một trận cầu kịch tính bậc nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại, để rồi sau cùng, pha bay người đánh đầu của Mikel Merino đã làm vỡ òa cảm xúc của những người mến mộ La Roja.

Cả trận, Đức tung ra 23 cú dứt điểm, trong khi Tây Ban Nha có 18 pha kết thúc trước khung thành đối thủ. Cả hai cũng sở hữu số lượt chuyền bóng gần ngang bằng với 576 cho La Roja và 586 cho Die Mannschaft. 

Độ tuổi trung bình ở đội hình xuất phát của đội chủ nhà Đức trong trận tứ kết là 29 tuổi 272 ngày - xếp thứ 3 trong số các đội hình lớn tuổi nhất từng tham dự các VCK Euro của “Cỗ xe tăng”. Về phần Tây Ban Nha, La Roja mang đến Euro 2024 một đội hình pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, với độ tuổi trung bình trong trận gặp Đức là 26 tuổi 193 ngày. Tuy vậy, ngày ở những phút đầu, nhà vô địch Euro 2012 đã gặp tổn thất khi tiền vệ trẻ Pedri (21 tuổi) phải rời sân sau pha va chạm với Toni Kroos. Chấn thương của Pedri đánh dấu màn thay người sớm nhất lịch sử Euro, với mốt thời gian 7 phút 54 giây.

Nỗi lo bắt đầu hiển hiện trong tâm trí các CĐV La Roja, bởi mất đi Pedri, Tây Ban Nha sẽ mất đi một trạm trung chuyển và kéo bóng lên tuyến trên. Không những vậy, trong một thế trận quyết liệt nơi tuyến giữa, khả năng thoát pressing của tiền vệ Barca sẽ giúp đội nhà tạo được những mảng miếng tấn công trơn tru hơn. 

Trên thực tế, ngay từ những phút đầu tiên của trận tứ kết, khu trung tuyến đã trở thành điểm nóng với hàng loạt các pha va chạm. Xuất phát với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, HLV Julian Nagelsmann gây bất ngờ khi bố trí Emre Can đá thay vị trí của Robert Andrich, gương mặt được chiến lược gia 36 tuổi tin dùng xuyên suốt vòng bảng. Nhận biết được lối chơi pressing tầm cao từ đối thủ, Nagelsmann đặt niềm tin vào Emre Can, người có khả năng xử lý bóng tốt hơn, dù kém Andrich ở khía cạnh thu hồi bóng và che chắn các lỗ hỏng ngay trước hàng phòng ngự.

Trong suốt hiệp 1, cả hai đội tuyển đều khó có không gian build up từ tuyến dưới bởi khối đội hình dâng cao áp sát từ đối phương. Tất cả đường bóng tấn công phần nhiều đều xuất phát từ các pha phất bóng dài của hai thủ môn. Trước thế trận trên, Toni Kroos thay vì nhiệm vụ đứng ngang hàng với 2 trung vệ và phân phối bóng như thường lệ, đã thường xuyên dâng cao pressing các vệ tinh ở hàng tiền vệ Tây Ban Nha. Trong một tình huống tương tự, Kroos vô tình khiến Pedri phải rời sân sớm bởi một chấn thương.

Ngay khi cầu thủ Tây Ban Nha nhận bóng từ thủ môn, Kroos lập tức áp sát để ngăn đường phát triển bóng tiếp theo.

Không nhận được sự hỗ trợ nhiều ở mặt phòng ngự từ Emre Can, Kroos phải quán xuyến nhiều vai trò khác nhau suốt hiệp 1. Với tầm di chuyển bó vào half space của bộ đôi Nico Williams và Lamine Yamal, Đức nhiều lần phải đối mặt với nhiều pha dứt điểm từ sát rìa vòng cấm khi cả hai cut inside tạo ra các pha phối hợp với đồng đội. Ở 45 phút đầu tiên, phần lớn các pha lên bóng của Đức đều phụ thuộc vào 2 vị trí hậu vệ cánh. Trong ngày Musiala gặp phải đối thủ nặng ký là Dani Carvajal, tiền vệ sinh năm 2003 cũng gặp khó khăn trong những pha đột phá sở trường.

Nico Williams kéo theo Kimmich, mở ra khoảng trống cho Cucurella.
Kai Havertz di chuyển rộng để hỗ trợ triển khai bóng.

Những tưởng việc Pedri rời sân bất đắc dĩ sẽ khiến việc kiểm soát nơi tuyến giữa Tây Ban Nha yếu đi, nhưng với người đóng thế mang tên Dani Olmo, HLV De La Fuente đã tung ra một quân bài giấu trong tay áo.

Tiền vệ mang áo số 10 được bố trí thi đấu ngay bên dưới trung phong Alvaro Morata, với nhiệm vụ pressing 2 trung vệ Đức khi không có bóng và tung ra các đường chuyền sáng tạo ở khâu phát triển bóng cuối của La Roja. Olmo thường xuyên hoán đổi vị trí với Morata, khi chính anh thi thoảng là người chơi cao nhất, từ đó gây xáo trộn trong việc kèm người của Die Mannschaft. Từ một pha lùi sâu của Morata trong hiệp 2, số 9 để lại khoảng trống nơi zone 14 và chính Olmo là người hưởng lợi khi băng vào dứt điểm mở tỉ số sau đường chuyền của Lamine Yamal.

Olmo hoán đổi vị trí với Morata.
Olmo di chuyển vào khoảng trống Morata để lại.

Trong phần còn lại của hiệp 2, Tây Ban Nha chơi phòng thủ chủ động trước sức ép đến từ đội chủ nhà. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho đội tuyển đến từ bán đảo Iberia với sự xuất hiện của Florian Wirzt, người tạo nên khác biệt lớn nhất cho Die Mannschaft. Trong ngày cả Havertz và Fullkrug đều vô duyên trước khung thành Unai Simon, Wirzt là người đã níu lại hy vọng cho Đức sau pha vô lê thành bàn. Tiền vệ của Bayer Leverkusen có 1/3 cú dứt điểm trúng đích, tung ra 2 key pass và có 2 lần qua người thành công suốt thời gian có mặt trên sân. Nếu chắt chiu hơn, Wirzt đã có thể kết thúc trận đấu nếu ghi bàn từ pha căng ngang từ Thomas Muller bên phía cánh trái.

Sau cùng, số phận đã chọn Dani Olmo trở thành người hùng trong trận cầu siêu kinh điển. Ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2, từ một quả tạt ở cánh trái của Olmo, bóng tìm đến Mikel Merino sau pha phán đoán sai điểm rơi của Antonio Rudiger. Tiền vệ mang áo số 6 không bỏ lỡ thời cơ khi đánh đầu thành bóng, trực tiếp đưa Tây Ban Nha tiến vào bán kết.

Sau trận, Olmo được trang WhoScored chấm 8.9 điểm - cao nhất trận. Tiền vệ của Leipzig sở hữu 2/3 cú sút trúng đích, có 4/5 lần qua người thành công và có 2 lần giành lại quyền kiểm soát bóng.

Thất bại trước Tây Ban Nha không chỉ là lời kết buồn cho Toni Kroos, mà còn đánh dấu việc Đức trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử Euro dừng bước ở vòng tứ kết. Còn với Tây Ban Nha, đội bóng của De La Fuente đang đứng trước cơ hội trở thành quốc gia giành nhiều danh hiệu Euro nhất (4 lần), nếu vượt qua được đối thủ còn lại trong trận chung kết.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khi bóng đá ngày càng trở thành công cụ bất chấp để kiếm tiền

Premier League một lần nữa bỏ nghỉ đông, trong khi những giải đấu ở cấp độ CLB khác như Champions League hay FIFA Club World Cup cũng tăng số đội tham dự, đồng nghĩa với việc tăng số trận đấu. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở ĐTQG. Sau tất cả, chỉ những cầu thủ là người chịu thiệt thòi!

Tại sao các đội bóng Premier League không mạnh tay ở phiên chợ hè 2024?

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024 tại nước Anh đã chính thức đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước theo một cách khá ảm đạm. Ngày hạ màn đã không diễn ra theo đúng kỳ vọng, nhất là khi một vài thương vụ bom tấn từng được đề cập nhiều trước đó đã không trở thành hiện thực. Chúng ta có thể kể đến trường hợp của Marc Guehi chuyển đến Newcastle, hay như câu chuyện tốn nhiều giấy mực nhất về việc Victor Osimhen đầu quân cho Chelsea. Vậy đâu là nguyên nhân?

Xếp hạng chuyển nhượng của các CLB Premier League 2024: Man United làm tốt nhất

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 chứng kiến 20 CLB Premier League chi gần 2 tỷ bảng Anh để mua về hàng trăm con người có kỹ năng dứt điểm, đánh đầu hoặc bắt bóng. Một số đội mua sắm như thể ở Lotte Mall, một số đội đến chợ Phùng Khoang và có một CLB mua cầu thủ như chơi Football Manager ngoài đời thực (Chelsea).

Quả bóng Vàng 2024 sẽ thuộc về ai?

Rạng sáng hôm nay 5/9, tạp chí France Football đã công bố danh sách 30 ứng cử viên cho danh hiệu quả bóng vàng 2024. Lần đầu tiên sau 21 năm, cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều không có tên trong danh sách đề cử. Có thể nói, tuổi tác cộng với việc không còn chơi bóng ở lục địa già, khả năng để hai huyền thoại sống này trở lại danh sách kia gần như  không còn nữa.

Florian Wirtz: Vũ điệu ngày khai hội Bundesliga

Bayer Leverkusen đã khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Bundesliga bằng thắng lợi nghẹt thở với tỉ số 3-2 trước đội chủ nhà Borussia Monchengladbach. Trong đó, Florian Wirtz là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất.