Zalo

Xới lại vụ Morosini: Ba bác sĩ bị tố ngộ sát

Thứ Ba 26/11/2013 09:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngày 14/2/2012, trong trận đấu giữa Livorno và Pescara, cầu thủ Piermario Morosini bị đột tử trên sân vì bệnh tim. Vụ việc tưởng rằng chỉ đơn giản có thế, nhưng đằng sau lại có nhiều uẩn khúc liên quan đến ba bác sĩ trực cấp cứu hôm đó.

Morosini đã không được cứu chữa kịp thời?
Morosini đã không được cứu chữa kịp thời?

Tòa án thành phố Pescara đã ấn định ngày 20/2/2014 sẽ là phiên điều trần đầu tiên trước khi diễn ra tòa án sơ thẩm truy tố tội ngộ sát cố cầu thủ Piermario Morosini đối với 3 bác sĩ: Guinea, Sabatini  và một bác sĩ trực cấu cứu khẩn cấp 118.

Theo cáo buộc, các bác sĩ này bị buộc tội “không kịp thời sử dụng máy khử rung tim”. Ngày xét xử đầu tiên trong công tác điều tra cái chết của cố cầu thủ Piermario Morosini sẽ được ấn định là vào 20/2/2014.

Người hâm mộ hẳn sẽ không quên ngày 14/2/2012 đầy kinh hoàng đó, khi Morosini ngã gục ngay trong trận đấu giữa Pescara và Livorno.

Ba bác sĩ sẽ phải hầu tòa là Manlio Guinea của CLB Livorno, Ernesto Sabatini của CLB Pescara và bác sĩ trực cấp cứu trên sân, Vito Molfese. Cả ba đều bị buộc tội ngộ sát. Lời cáo buộc trên được đưa ra dựa trên các báo cáo của Viện trưởng Viện tim mạch Pescara - Leonardo Paloscia, ngày hôm đó ông cũng có mặt ở SVĐ và cùng tham gia cấp cứu khi Morosini ngã xuống.

Theo như dự kiến, ngày 19 tháng 4 sẽ là kỳ hạn để điều tra viên của Phòng Công tố Pescara, Maria Michela Di Fine, tổng hợp tất cả các chứng cứ làm sáng tỏ vụ việc xung quanh cái chết của cầu thủ xấu số này.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X