Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Từ vụ bàn "ăn cắp" của Chelsea: Eto’o bẩn tính nhất làng túc cầu

Thứ Ba 22/10/2013 17:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi thủ thành David Marshall của Cardiff City đang đập bóng để chuẩn bị phát lên, Eto'o lẻn từ đằng sau lên và cướp bóng, tạo cơ hội cho Eden Hazard ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.

Roberto Carlos từng cảnh báo rằng Eto’o có thể phá hỏng không khí trong phòng thay đồ Chelsea. Cá tính mạnh của HLV Jose Mourinho chưa cho phép Eto’o làm điều đó nhưng hành động của anh đã khiến chiến thắng của đội bóng kém phần lung linh và hình ảnh bị ảnh hưởng tiêu cực. Đó là điều mà Mourinho không thể lơ là trong quá trình điều hành Chelsea.

Eto’o nài nỉ một nữ cảnh sát để tránh phải nộp tiền phạt đỗ xe sai quy định.
Eto’o nài nỉ một nữ cảnh sát để tránh phải nộp tiền phạt đỗ xe sai quy định.

Trong sự nghiệp...

Nếu cần biết thêm về cậu học trò mới mà cũ của mình, ông cũng nên tham khảo một số bài viết của báo chí Cameroon về những trò bẩn của Eto’o trong sự nghiệp. Kết luận này được rút ra từ “bài học” của Liên đoàn bóng đá Cameroon (FCF). 

Hồi tháng 2, Eto’o đã đích thân liên hệ với báo chí để phỏng vấn, bôi xấu FCF. Bất hòa giữa Eto’o và FCF đã nảy sinh trong thời gian dài. Thay vì ngồi lại bàn bạc vì một nền bóng đá tốt đẹp của quê nhà theo thiện chí của FCF thì Eto’o lại ngoa ngoắt tố FCF muốn... giết mình. “Các quan chức FCF đã cử một nhóm người tới rình rập và ngủ trước nhà tôi. Điều đó khiến tôi lo lắng cho sự an toàn của mình” –Eto’o trả lời với vẻ thảng thốt như thể mình sắp chết dưới họng súng. Thậm chí, Eto’o còn nghĩ đến tình huống bị FCF đầu độc bằng... áo đấu.

FCF dù có nổi giận, ban án cấm thi đấu 15 trận đối với Eto’o vì xúi giục các đồng đội ở đội tuyển đình công không thi đấu nhưng họ chẳng bao giờ phủ nhận vai trò của Eto’o với ĐTQG. Đe dọa hay giết anh, chắc họ chả thừa thời gian hay công sức làm điều đó.

Ảnh hưởng của Eto’o đối với fan tại quê nhà là rất lớn và anh đã lợi dụng điều này để gây áp lực lên FCF, buộc họ phải giảm án cho anh. Dẫu vậy, Eto’o vẫn không chấp nhận án cấm 7 trận. Thậm chí, anh còn chỉ trích các quan chức của LĐBĐ Cameroon thiếu năng lực và tham nhũng trong khi chẳng có lấy một bằng chứng nào?

Trước những trò lố của Eto’o, FCF vẫn chọn cách im lặng. Họ không muốn những xáo trộn trong ĐTQG và đụng độ với Eto’o thì chỉ chuốc thêm những tiếng xấu vào mình.

Ngoài đời thường...

Bên ngoài sân cỏ, Eto’o từng dính phải bê bối tình ái đáng hổ thẹn. Tháng 5 năm 2011, cô gái có tên Fatou  cư trú tại Milan đã đệ đơn lên cảnh sát, tố tiền đạo người Cameroon đã dọa giết cô bằng những tin nhắn sặc mùi xã hội đen.

Fatou cho biết mùa Thu năm 2009, cô nhận được lời mời ăn tối tại nhà hàng Marocco từ một vài người bạn châu Phi. Tại đây, Fatou quen biết Eto’o.

Đến tháng 1 năm 2010, Fatou nhận được điện thoại từ Eto’o, mời cô đi chơi tối. Eto’o bảo họ có sự trùng hợp ngẫu nhiên vì số điện thoại của Fatou kết thúc bằng số 4 và ngày họ hẹn hò cũng đúng vào thứ Tư. Đêm đó, Eto’o ngủ lại nhà của Fatou với tư cách “trai tân, chưa vợ con gì cả”.

Kết quả của những đêm mặn nồng là Fatou mang thai. Khi cô gọi điện cho Eto’o thông báo sự việc, tiền đạo sinh năm 1981 thẳng thừng: “Tôi có 4 đứa con rồi và không thể có thêm đứa nào nữa. Cô phá thai đi. Nếu cô không làm thế, tôi sẽ giết cô khi trở lại Milan. Tôi không phải người Senegal như cô và giữa chúng ta chẳng có gì gắn kết”.  Eto’o đổi luôn số điện thoại từ đó.

Cảnh sát sau đó không thể truy tố Eto’o vì sim điện thoại dùng để nhắn tin cho Fatou là sim rác. Sim chính mà Eto’o dùng do CLB Inter đăng ký. Trước báo giới, Eto’o tuyên bố “Gái vẽ chuyện để bôi xấu tôi nhiều lắm”, rồi cười một cách tinh quái.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X