Zalo

Trước khi ghi bàn, Evra chỉ dùng chân phải để... lên xe bus

Thứ Năm 19/12/2013 21:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong trận đấu đêm qua tại tứ kết cúp Liên đoàn Anh, hậu vệ Patrice Evra đã có được cú dứt điểm ghi bàn rất kỹ thuật bằng chân phải làm tung lưới chủ nhà Stoke ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U.

manchester united
 

Patrice Evra chuyển đến thi đấu cho M.U từ CLB Monaco tháng 1/2006. Sau gần 8 năm thi đấu tại sân Old Trafford, hậu vệ người Pháp đã có được 8 bàn thắng. Trong trận đấu với Stoke trên sân Britannia đêm qua tại vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh, Evra đã có được bàn thắng thứ 9 cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Tuy nhiên, theo thống kê thì 8 bàn thắng trước hậu vệ 32 tuổi ghi bằng đầu và bằng chân thuận của mình là chân trái. Bàn thắng thứ 9 với cú dứt điểm kỹ thuật vào lưới Stoke mới là lần đầu tiên Evra ghi bàn bằng chân phải.

Đó có thể là một thống kê bất ngờ, song càng thú vị hơn bởi sau khi trận đấu kết thúc Evra đã có những chia sẻ khiến nhiều người giật mình: "Tôi chỉ sử dụng chân phải của mình để... lên xe buýt. Nhưng hôm nay, tôi đã làm rất tốt trên sân khi ghi bàn bằng chân phải".

Evra hiện đang là đội phó của M.U, tuy nhiên phong độ của anh ở mùa giải này đang bị chỉ trích khá nhiều khi không còn thường xuyên có những pha dâng cao hỗ trợ hiệu quả như những mùa giải trước. Trong khâu phòng ngự, Evra cũng thường xuyên khiến các đồng đội cũng như người hâm mộ thót tim bằng các tình huống xử lý mạo hiểm ngay trước khung thành đội nhà.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X