Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

Trong thế giới kỳ lạ của Cris Ronaldo

Chủ Nhật 25/05/2014 15:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cô độc trong căn biệt thự 5 triệu bảng, chi 8.000 bảng/tuần chỉ để mua sắm quần quán… Cuộc sống riêng của Cris Ronaldo có nhiều điều bí ẩn thú vị.

Khỏa thân, khoe cơ thể săn chắc không lông lá bên cạnh Irina Shayk, cô bạn gái siêu mẫu mà Cris Ronaldo gọi là vợ trên trang bìa tạp chí Vogue. Đó được xem là thước đo cho sự nổi tiếng của siêu sao Bồ Đào Nha mà bóng đá đã mang lại cho anh.

Ronaldo là người nổi tiếng kỹ tính và cầu toàn trong chế độ ăn uống.
 

Song í tai biết rằng, phía sau vẻ bóng bẩy, hào nhoáng ấy là một Cris Ronaldo vô cùng cô độc trong cuộc sống thường ngày. Trong khi sau mỗi buổi tập, đội siêu xe của các ngôi sao Real thường đánh xe thẳng vào trung tâm Madrid ăn chơi, chiếc Ferrari của tiền đạo người Bồ tách ra và trở về căn biệt thự mà chỉ có những người giàu có bậc nhất thế giới mới sở hữu được nó.

Sau khi gật đầu chào người quản gia, Ronaldo bắt đầu giam mình trong căn biệt thự 5 triệu bảng. Siêu sao người Bồ là mẫu cầu thủ thủ tôn thờ bản thân và đó là lý do căn siêu biệt thứ ấy được trang hoàng lộng lẫy bằng gương từ sàn cho tới trần nhà. Điều thú vị, tất cả đều được khắc chữ CR7, số áo mà Ronaldo đã mặc từ khi chơi cho Man United và giờ là Real.

Chữ CR7 cũng được khắc trên ghế sofa, bàn ăn cửa sổ hay bất cứ chỗ nào Ronaldo cảm thấy còn trống. Trong căn biệt thự có tới 7 phòng ngủ được trang bị cả một hệ thống xông hơi trị giá 36.000 bảng để giúp tiền đạo 29 tuổi phục hồi thể lực sau mỗi trận đấu, anh còn treo một bức tranh cỡ lớn bằng đúng cơ thể mình.

Ronaldo làm gì để giết thời gian trong khi cô bạn gái Irina Shayk còn mải “khoe thân” trên khắp các sàn diễn ở New York? Rượu ư? Ronaldo không ham. Gái? Kể từ sau khi dính chặt tới cô siêu mẫu người Nga, CR7 tỏ ra rất chung tình. Cựu ngôi sao Man United đánh bạc, để quên đi sự cô địch trong căn biệt thự.

Nhưng Ronaldo không gọi chiến hữu nào tới để chơi trò đỏ đen, anh dành hàng chục giờ/tuần để chơi cá độ trên mạng. “Khi lần đầu tới Manchester, tôi thậm chí còn không nghe tới khái niệm Internet. Giờ thì tôi có thể dành 15-20 tiếng/tuần để lang thang trên mạng. Tôi là mục tiêu của rất nhiều sòng bạc và họ không ít lần lôi kéo tôi. Nhưng tôi chỉ thích chơi cá độ trên mạng thôi”, Ronaldo giải thích.

Một cách khác để Ronaldo vơi bớt nỗi cô đơn là gọi điện nói chuyện với bà mẹ Dolores Avairo, người phụ nữ vẫn luôn xem CR7 là “cậu bé mít ướt”. Đó cũng là lý do bà quản lý cả chuyện tình duyên của Ronaldo khi bất cứ mối quan hệ tình ái nào của con trai cũng đều phải nhận được cái gật đầu của bà Dolores.

Ronaldo có một số phận không may mắn khi người cha nghiện rượu qua đời năm 2005, nên anh luôn xem bà Dolores là chỗ dựa vững chắt nhất và không bao giờ làm bà phật ý. Giờ thì thỉnh thoảng bà Dolores lại đưa cậu con trai Cristiano Jr bằng phi cơ riêng từ Bồ Đào Nha sang Madrid để cho cậu bé được gặp ông bố nổi tiếng và cũng giúp Ronaldo cảm nhận được hạnh phục gia đình. Không la cà hộp đêm, tránh xa bia rượu và đoạn tuyệt với các bóng hồng, hình ảnh của Ronaldo đang ngày một hoàn hảo hơn trong mắt NHM.

Theo Soha

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X