Zalo

Tottenham vớ bẫm vì chức vô địch của Real Madrid

Chủ Nhật 25/05/2014 20:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù là kẻ ngoài cuộc trong trận chung kết Champions League nhưng Tottenham cũng vui không kém nhà vô địch Real Madrid. Sau khi Los Blancos đăng quang, Spurs đã nhận được khoản tiền không nhỏ.

Gareth Bale, Modric mang về 20 triệu bảng cho Tottenham
Gareth Bale, Modric mang về 20 triệu bảng cho Tottenham

Đêm qua, Real Madrid đã giương cao chức vô địch Champions League lịch sử sau 12 năm chờ đợi. Đó thực sự là kỳ tích. Ở bên trời Anh, Tottenham cũng vui lây với vinh quang của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nói vậy bởi lẽ, chức vô địch Champions League của Real Madrid đã mang lại cho Spurs số tiền lên tới 20 triệu bảng. Ít ai biết rằng, trong quá khứ, Ban lãnh đạo Tottenham đã rất khôn ngoan khi gài điều khoản này trong hai thương vụ Gareth Bale và Luka Modric.

Cụ thể, trong bản hợp đồng của đội bóng thành London với Real Madrid, họ đã yêu cầu phía đội bóng Tây Ban Nha phải trả 15 triệu bảng ở trường hợp của Bale và 5 triệu bảng từ Modric nếu như họ đăng quang Champions League. Thêm 1 lần, người ta lại thấy sự “cáo già” của ông chủ Tottenham, Daniel Levy. Còn nhớ, trong mùa Hè qua, ông đã buộc Real Madrid phải chi tới 100 triệu euro (85,3 triệu bảng) để chiêu mộ Gareth Bale.

Tuy nhiên, có lẽ, Real Madrid cũng chẳng tiếc nuối số tiền “còm” trên. Đơn giản, họ đã chờ đợi quá lâu cho chức vô địch Champions League. Trong suốt 12 năm qua, BLĐ Los Blancos đã chi tới 1 tỷ bảng tăng cường lực lượng, để chinh phục giấc mơ Decima.

Theo Dân Trí

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X