Thứ Hai, 09/03/2026
Zalo

Tinh thần CĐV Man United: Đâu rồi tiếng thét của "Quỷ"

Thứ Tư 25/09/2013 07:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Kỷ nguyên mới, tinh thần nguyên vẹn. Mùa giải đã bắt đầu. Hãy thể hiện như vậy các bạn” - Man United đã kêu gọi sự đồng lòng của CĐV khi chính thức ra mắt trang Twitter của CLB vào mùa Hè năm nay.  Vài tháng sau đó, số người theo dõi (Follow) của đội bóng đã cán mốc 1 triệu.

Twitter chỉ là ảo

Chẳng thể diễn tả hết niềm vui của ban lãnh đạo Man United khi biết tin. “Quỷ đỏ” tự tin rằng với đà này, họ sẽ chẳng mất bao thời gian để vượt qua kình địch Man City, đội bóng có tài khoản thu hút gần 1,2 triệu người theo dõi.

Man United cần quan tâm đến tinh thần thực của CĐV trên khán đài thay vì chăm chăm con số trên Twitter.
Man United cần quan tâm đến tinh thần thực của CĐV trên khán đài thay vì chăm chăm con số trên Twitter.

Len lỏi trong niềm vui là chút tiếc nuối. Họ ví nếu như tham gia Twitter sớm hơn, bây giờ con số chẳng phải gấp nhiều lần thế. Không khéo, Man United còn đánh bại cả Arsenal, đội bóng có lượng người theo dõi cao nhất trên Twitter trong số các CLB Premier League với 2,8 triệu người hâm mộ, thậm chí có thể vượt qua Barcelona và Real Madrid - 2 CLB có lượng người theo dõi nhiều nhất hiện nay. 

Nguyên nhân của sự chậm trễ này chính là quan điểm của Sir Alex Ferguson. Chiến lược gia người Scotland từ chối kế hoạch cho đội bóng gia nhập Twitter vì cho rằng nó là vô bổ, mất thời gian. Vì điều này, Sir Alex bị nhiều người trong ban lãnh đạo Man United phản kháng, cho rằng “Ông già gân” lạc hậu, lỗi thời.

Cũng bởi thế mà khi lượng người theo cán mốc 1 triệu, Man United đã gửi tới người hâm mộ bức tâm thư, cảm ơn sự đồng hành của họ với đội bóng trong cảm xúc vừa mừng vui, vừa đắc thắng.

Nhưng rồi, 24 giờ sau khi bức thư được gửi đi, ban lãnh đạo Man United lặng người khi chứng khiến khán đài Old Trafford trống hoác trong trận khai màn Champions League gặp Bayer Leverkusen. Lượng fan trên mạng của họ đông đảo như thế, sao không thể lấp đầy những dãy ghế?

Man United cần tinh thần thực

Giá vé của các trận đấu tại Anh khá đắt so với các giải đấu khác nhưng so sánh trong nội bộ xứ sương mù, vé Man United bán ra cho các trận đấu sân nhà chưa phải là đắt nhất (chỉ xếp thứ 14, thấp hơn cả đội bóng mới lên hạng Crystal Palace).  Trong khi đó, khu khán đài của Man City (đội bóng có giá vé đắt nhất tại Premier League) vẫn luôn sôi động, rực lửa với tiếng reo hò và màn nhảy poznan.

Lượng fan Man United đến sân ít ỏi, tinh thần yếu ớt của họ còn đáng lo ngại hơn. Trong trận derby thành Manchester hồi cuối tuần qua, một hình ảnh được phóng viên của Daily Mail chụp lại có lẽ khiến ban lãnh đạo của đội bóng áo đỏ quặn lòng.  Một bên là CĐV Man City đa số khoác áo đấu màu xanh của đội bóng, hò hét, chĩa ngón tay đầy khiêu khích. Phía đối diện, CĐV Man United thưa thớt màu áo đỏ đứng im lặng không phản ứng.

Bỏ qua thái độ gây hấn của fan Man City, hãy chỉ nói đến tinh thần của Man United. Sắc đỏ nhạt nhòa và cách họ khoanh tay đứng cổ vũ phải chăng là dấu hiệu của sự thờ ơ, chán nản. Dù màn trình diễn của cầu thủ dưới sân tồi tệ đến đâu, cách họ ủng hộ đội bóng thực sự là điều đáng bàn.  Twitter vẫn chỉ là mạng ảo, Man United cần hơn bao giờ hết tinh thần thực, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang trầy trật ở những trận cầu lớn đầu mùa.

Tín hiệu vui là Man United đã nhận thấy hiệu quả của Man City trong việc tạo nên vùng hát hò ở Etihad. Thế nhưng trong 18 tháng qua, “Quỷ đỏ” vẫn chỉ dừng lại ở quá trình thử nghiệm.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X