Thứ Năm, 12/03/2026
Zalo

Tiết lộ mới về Ronaldo "béo": "Chiến tích" ở tình trường ngang ngửa trên sân cỏ

Chủ Nhật 25/11/2012 16:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo đã giành được trên 20 danh hiệu và ghi được 494 bàn thắng trong các trận đấu chính thức. Thế nhưng, theo nhà báo Lluiz Lainz, tác giả của cuốn sách “De puertas a dentro” (Ở đằng sau cánh cửa) vừa mới xuất bản tại Tây Ban Nha, thành tích của Ronaldo trên tình trường cũng chẳng kém cạnh gì.

Máu trong người Ronaldo chảy giống như vũ điệu Samba vì anh luôn là một người “nóng bỏng” theo nghĩa rộng nhất của ngôn từ này. Tại Windhoven, nơi anh sống trong những năm từ 17 đến 20 tuổi, chàng trai người Brazil đã cho thấy sở thích hội hè… và đặc biệt là thèm sex.

Có điều phải nói ngay, thú vui nghe nhạc và chuyện chăn gối chưa bao giờ đưa lại cảm giác làm ảnh hưởng tới hiệu quả bóng đá của anh. Bởi vì sự nghiệp quần đùi áo số của Ronaldo được trải đầy bằng những thành tích, kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại PSV, cho đến khi phải từ bỏ chơi bóng đỉnh cao vào năm 2008 do hậu quả của những chấn thương và một căn bệnh về tuyến giáp.

Ronaldo
Ronaldo "béo" khi còn khoác áo Barca

Từ cuộc tình chớp nhoáng trong phòng thay đồ

Ronaldo đã chơi bóng chuyên nghiệp liên tục trong 12 năm, thi đấu chính thức tổng cộng 694 trận và ghi được 494 bàn thắng. Số lượng phụ nữ ngã vào vòng tay của chàng Don Juan nếu thống kê đầy đủ có lẽ sánh ngang hoặc còn nhiều hơn thế.

Chỉ vài ngày sau khi ra nhập đội bóng xứ Catalunya, Ronaldo đã để lại một giai thoại. Do không thuộc đường, thuộc phố của Barcelona, một đêm anh đến sân Camp Nou, đưa xe vào đường hầm dẫn đến khán đài chính rồi từ đó ra đường và bắt taxi.

“Nếu đi xe, tôi sẽ lạc đường mất”, anh đã nói với một nhân viên bảo vệ của SVĐ như vậy. Ronaldo đi ăn tối và ba giờ sau anh trở về trong một chiếc taxi khác. Nhưng lần này anh không đi một mình mà với hai chân dài nõn nà. Nhân viên bảo vệ vẫn còn nhớ như in.

Ronaldo và hai cô gái đi vào đường hầm và lên xe của Ronaldo để trở về, người bảo vệ nghĩ vậy khi thấy nhóm người bước qua cánh cửa. Nhưng đợi lâu quá mà chẳng thấy Ronaldo đi ra, nhân viên nọ tự hỏi một cách lo lắng: “Điều gì đã xảy ra với anh ấy”. Với tinh thần trách nhiệm, anh quyết định đi tìm, xem Ronaldo có vấn đề gì hay không. Chỗ đỗ xe trống trơn. Có thể anh ta dẫn hai cô bạn đến xem phòng thay đồ của các cầu thủ, nhân viên bảo vệ vừa đi vừa nghĩ. Và thật bất ngờ, khi tiến sâu vào đường hầm, anh nhìn thấy cả ba người đang làm tình tập thể trên một chiếc sofa bọc da.

Ngày hôm sau, người gác cổng đã báo lên đội trưởng an ninh của CLB, Antonio Iglesias, và anh này lại báo cáo lên Chủ tịch Josep Lluis Nunez. Những người quen biết ông chủ của Barca lúc đó đều cho rằng “thế là Ronaldo toi rồi”, nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại. Vị Chủ tịch nghe báo cáo xong liền nở một nụ cười và nói: “Thế các cậu không biết nó mới là một chàng trai 20 tuổi, đang ở cái tuổi được vui vẻ à”.

"Luôn vui vẻ hết mình"

Không biết Ronaldo sau đó có nghe được câu nói của ngài Chủ tịch Nunez hay không, nhưng anh đã thực hiện nó từng lời từng chữ - luôn vui vẻ hết mình.

Trong năm đầu tiên ở Barca, tiền đạo người Brazil chẳng có một cô bạn gái ổn định nào, mối quan hệ thường chỉ kéo dài từ một đến hai đêm. Ấy vậy mà, khắc hẳn với những cầu thủ khác dính vào chuyện gái gú, thường thi đấu sa sút, Ronaldo lại có một mùa bóng hay nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đã góp phần quyết định để đội bóng xứ Catalunya, lúc đó được HLV Bobby Robson dẫn dắt, giành Recopa de Europa (Cúp các đội vô địch thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu), Cúp Nhà vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Cũng trong mùa bóng này, tiền đạo “răng thỏ” ghi được 34 bàn thắng trong 37 trận đấu của Liga và được nhận Chiếc giày Vàng, dành cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở cấp châu lục năm đó.

Lấy vợ vẫn chưa chừa

Năm 1999, lúc đó đã chuyển sang thi đấu cho Inter, Ronaldo cưới người vợ đầu tiên, Milene Dominguez, cũng là cầu thủ bóng đá người Brazil. Họ chỉ ở với nhau được bốn năm, bởi “người ngoài hành tinh” dù có vợ bên cạnh vẫn ngoại tình liên tục.

Bắt đầu từ đó là những cuộc hoan lạc nối tiếp nhau tại nhà riêng của Ronaldo ở Madrid, các cuộc trình diễn của những người mẫu xinh như mộng trong suốt cuộc đời của siêu sao bóng đá thế giới, là đám cưới bất hợp pháp ở thủ đô Paris của nước Pháp với Daniela Cicarelli, là cuộc tình với chân dài người Brazil Raica Oliveira, là sự cố với một kẻ giả gái tại một khách sạn của Brazil và cuối cùng là một đám cưới mới với Maria Beatriz Antony, người hiện này vẫn còn đang chung sống với cầu thủ lúc này đã được gọi là “Rô béo”.

Ronaldo có bốn người con được thừa nhận. Người thứ nhất là kết quả của mối lương duyên đầu tiên với Milene; hai người với cô vợ Maria Beatriz hiện nay, và cuối cùng là kết quả của một cuộc hẹn hò chớp nhoáng.

Siêu sao của bóng đá Brazil và thế giới một thời chấp nhận chính thức đứa con ngoài giá thú nay đã 5 tuổi, sau khi thử ADN. Sau khi khẳng định “bốn là quá nhiều”, chính Ronaldo đã thừa nhận vào ngày 26/12/2010 với các nhà báo là anh đã “đóng cửa nhà máy sản xuất trẻ em” bằng việc thắt ống dẫn tinh.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X