Zalo

Seedorf gian dâm với vợ Ro "béo" suốt 2 năm

Thứ Bảy 18/01/2014 18:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ai có thể nghĩ một cầu thủ không lấy gì làm đẹp trai như Clarence Seedorf có thể khiến cô gái xinh như mộng Milene Domingues cuồng si đến mức bỏ rơi anh chồng siêu sao Ronaldo? Sự thật thì đúng như vậy.

Những ngày qua, báo chí Italia có dịp khai thác triệt để về Clarence Seedorf – tân HLV trưởng của AC Milan. Từ những chuyện chuyên môn, hợp đồng, kế hoạch tương lai và đến cả đời tư.

Vẻ bốc lửa của Milene Domingues
Vẻ bốc lửa của Milene Domingues

Tờ Chi (Italia) tiết lộ rằng, Seedorf không đẹp trai, nhưng lại là một tay rất sát gái, thậm chí từng “câu” cả cô vợ cũ Milene Domingues của Người ngoài hành tinh Ronaldo.

Theo Chi, Ronaldo phát hiện vụ ngoại tình này vào những ngày cuối năm 2002. Trong một đêm ngủ mê, Milene Domingues đã vô tình nói kêu tên “Seedorf”. Ronaldo chột dạ và lập tức cho người bí mật điều tra.

Mất chưa đầy 1 tháng, mọi thứ đã sáng tỏ. Người ngoài hành tinh phát hiện ra rằng, Domingues và Seedorf đã qua mặt anh gian dâm với nhau từ đầu năm 2001 và duy trì mối quan hệ trong thời gian dài.

Cụ thể, trong thời gian thi đấu cho Inter Milan, Ronaldo thường cùng các đồng đội ham vui... “dạt nhà” để đi tìm gái sau mỗi chiến thắng của đội.

Là đồng đội thân thiết ở sân Giusseppe Meazza, Seedorf rất quan tâm tới lịch “bay đêm” hay vui chơi của Ronaldo, bởi mỗi lần Ro “béo” vắng nhà là ngôi sao người Hà Lan... lại mò tới nhà anh để hú hí với Domingues.

Kể cả vào hè 2002, khi Ronaldo quyết định rời Inter Milan để gia nhập Real Madrid thì Domingues vẫn bí mật qua lại với Seedorf. Rất nhiều lần, cô nàng đã lấy lý do trở lại Milan để thực hiện công việc người mẫu và quảng cáo, nhưng thực chất là thuê khách sạn hú hí với Seedorf. Ronaldo đã bị “cắm sừng” trong suốt 2 năm liền.

Khi phát hiện ra toàn bộ sự việc, Ronaldo đã rất tức giận. Danh thủ này quyết định làm đơn ly dị. Chấm dứt mối quan hệ với cô vợ lăng nhăng. Anh không đòi quyền nuôi cậu con trai chung Ronald và đồng ý chi trả tiền hỗ trợ nuôi con hàng tháng.

Ronaldo không thiếu gái và nhanh chóng quên Milene. Nhưng nỗi hận bị đồng đội Seedorf “cắm sừng” thì khó nguôi ngoai. Vào năm 2007, khi cả hai tái ngộ nhau tại AC Milan, trong một lần tập luyện, Ronaldo đã không ngần ngại thực hiện một cú tắc bóng nguy hiểm vào Seedorf.

Rồi hồi năm ngoái, khi Seedorf tới khoác áo Botafogo (Brazil), Ronaldo lại một lần nữa đay nghiến người đồng đội cũ với những lời lẽ không hay.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X