Thứ Bảy, 07/03/2026
Zalo

Sao Serie A ăn Tết ở đâu?

Thứ Sáu 27/12/2013 22:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đến hẹn lại lên, dịp Giáng sinh và đón năm mới chính là cơ hội để các ngôi sao ở Serie A tỏa đi khắp nơi xả hơi. Năm nay, họ có xu hướng chọn những địa điểm nào để mừng năm mới 2014?

XẢ HƠI HOÀN TOÀN

Việc các ngôi sao tại Serie A, từ các quan chức cỡ phó chủ tịch CLB cho tới HLV và cầu thủ lựa chọn địa điểm nào để đón Giáng sinh còn phụ thuộc vào lịch nghỉ Tết ở đội bóng chủ quản của họ dài ngắn ra sao, công việc được giải phóng đến mức độ nào… Với nhóm được tự do xả hơi hết mình thì những thiên đường du lịch như Miami và Dubai vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Totti đi leo núi
Totti đi leo núi

Nhóm Marco Borriello (Roma), Massimo Gobbi (Parma), Cyril Thereau (Chievo), Luca Antonini (Genoa) đều nhắm đích Miami thẳng tiến để vừa thỏa niềm đam mê xem trực tiếp các cuộc so tài ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, vừa thỏa thú shopping và “bay” ở những hộp đêm “chất” nhất thế giới. Hậu vệ Bonera thì dẫn đầu đám chiến hữu ở Milan sang Dubai “tránh rét”.

Với những ngôi sao mê leo núi như Gianluigi Buffon, Amauri và Francesco Totti, họ đặt lịch nghỉ trên những khu resort nổi tiếng ở các vùng núi như Comotto, Cortina và Cavallino Bianco. Dù là nhu cầu được leo, được trèo, được “bay” (đêm) hay được tắm nắng, nhóm cầu thủ này đều có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải lăn tăn điều gì.

Tiền đạo trẻ Icardi của Inter thì phải đi xa hơn. Icardi chọn Brazil xa xôi làm đích đến để còn tránh… bão dư luận. Chả gì thì ở Italia và Argentina bây giờ, đâu đâu người ta cũng bàn tán chuyện Icardi cướp trắng cô vợ Wanda Nara của chân sút Maxi Lopez.

VỪA CHƠI, VỪA LÀM

Phó chủ tịch Adriano Galliani của Milan cũng đã bay sang Brazil. Nhưng “sếp phó” của Rossoneri tới xứ Samba không chỉ để hưởng cái nắng ấm áp miền nhiệt đới. Thấy bảo Galliani một công đôi việc, kết hợp chuyến đi nghỉ chớp nhoáng này với việc đàm phán để bán tiền đạo Robinho cho Santos và bàn khả năng mời người cũ Seedorf về dẫn dắt Milan trong tương lai.

Chuyện kết hợp vừa làm vừa chơi cũng là lý do để HLV Antonio Conte của Juventus bay sang Dubai. Tại đây, Conte có lịch tham dự hội thảo thể thao quốc tế vào ngày mai. Conte sẽ có dịp hội ngộ với nhiều tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới như Diego Maradona, Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo và Franck Ribery ở sự kiện này. Cũng mang cớ “công việc” nhưng nhóm sao Inter gồm Javier Zanetti, Esteban Cambiasso và Diego Milito thư thái hơn. Họ về quê nhà Argentina để tham dự trận đấu tôn vinh hậu vệ Gabriel Milito.

“MANG QUÊ SANG ITALIA”

Cũng ở Nam Mỹ nhưng Vidal năm nay không về ăn Tết. Tiền vệ của Juventus này quyết định mua vé máy bay đưa toàn bộ người thân của mình từ quê nhà Chile sang Turin đón năm mới. Đây là lần đầu tiên cả gia đình Vidal đón Giáng sinh trên xứ mỳ ống.

Nhóm “lính đánh thuê” đến từ Nam Mỹ trong biên chế Livorno như Paulinho, Mosquera, Emerson, Borja, Valentini, Botta thì bất đắc dĩ phải ăn Tết ở quê hương thứ hai Italia. Họ có muốn về Nam Mỹ đón Giáng sinh cũng khó. Đơn giản vì Livorno hội quân sớm nhất Serie A. Theo lịch thì hôm nay, các cầu thủ Livorno đã bắt đầu phải tập trung trở lại để lo chiến đấu cho cuộc chiến trụ hạng rồi.

Nhưng nói gì thì nói, tất cả những ngôi sao ở Serie A, dù cho họ có ăn Tết ở xa hay gần và có nghỉ Tết dài hay ngắn, vẫn còn sướng chán cho với dàn sao bên Premier League - những người phải cày ải liên tục trên sân suốt cả dịp Giáng sinh và Năm Mới.

Các đội ở Serie A nghỉ Tết đến bao giờ?

Livorno: 27/12/2013.
Bologna, Cagliari: 28/12/2013.
Juventus, Napoli, Parma, Udinese, Sampdoria, Genoa, Sassuolo, Torino: 29/12/2013.
Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Catania, Verona, Chievo: 30/12/2013.
Inter, Fiorentina: 31/12/2013.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X