Zalo

Sao Liverpool hầu tòa vì hành hung bạn gái

Chủ Nhật 11/08/2013 16:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sao trẻ Raheem Sterling của Liverpool bị cảnh sát bắt giữ tối ngày thứ Năm và phải ra hầu tòa hôm nay vì bị cáo buộc hành hung bạn gái Shana Ann Rose.

Raheem Sterling và bạn gái
Raheem Sterling và bạn gái

Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi đã bị bắt vào lúc 22h30 tại Page Moss, vùng Merseyside. Cảnh sát đã giam giữ anh cho đến tận sáng thứ Sáu, sau đó Sterling đã phải ra hầu tòa để giải thích về hành vi của mình.

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Raheem Sterling, 18 tuổi, ở Woolton, bị cáo buộc tấn công ở Điều số 39. Sterling bị tạm giam để có mặt tại Tòa án sơ thẩm Liverpool ngày hôm nay.”

Các nhân chứng cho rằng Sterling và cô bạn gái Rose đã tổ chức ăn mừng sinh nhật lần thứ 20 của cô gái bằng một bữa ăn thịnh soạn và họ không thể hiểu điều gì đã xảy ra sau đó. Ít giờ trước khi Sterling bị bắt, anh đã viết trên Twitter: “Thức ăn đang được xử lý.” Tiếp theo đó là hình ảnh của dao, đĩa, chân gà và kem.

Theo Điều số 39 của luật Tư pháp hình sự năm 1988, Sterling sẽ phải ngồi tù nếu bị buộc tội.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X