Zalo

Sao "chết hụt" đón thêm quý tử

Chủ Nhật 30/06/2013 06:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Fabrice Muamba, cựu tiền vệ Bolton từng bị đột quỵ năm ngoái, vui mừng thông báo bà xã của anh vừa hạ sinh một bé trai.

Muamba và bà xã vừa chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai. Ảnh: Sun.

Muamba và bà xã vừa chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai. Ảnh: Sun.

Hôm qua, Fabrice Muamba vui mừng thông báo với bạn bè và các fan, anh vừa được lên chức bố lần thứ hai khi bà xã Shauna của anh hạ sinh một bé trai. Cậu bé kháu khỉnh nặng 3,6 kg được đặt tên là Matthew Josiah.

"Hôm nay là ngày 28/6, vào lúc 4h14, bé Matthew Josiah Muamba chào đời, nặng 3,6 kg. Cả mẹ Shauna và bé đều khỏe", Muamba. viết trên Twitter.

Trước đó, hồi tháng 3/2102y, Muamba phải hứng chịu cơn đột quỵ khiến tim của anh ngừng đập trong 78 phút ở trận đấu với Tottenham tại tứ kết FA Cup. Sau khi hồi sinh thần kỳ, Muamba tuyên bố giã từ sân cỏ ở tuổi 24 vào tháng 8 /2012.

Hôm 21/10/2012, Muamba tổ chức đám cưới ấm cúng với bạn gái lâu năm Shauna tại Cheshire, Anh. Cặp đôi quen nhau năm 2006 khi Muamba còn đang thi đấu cho Birmingham theo hợp đồng cho mượn còn Shauna đang học thạc sĩ. Cậu con trai đầu lòng của Muamba và bà xã tên là Joshua, năm nay 4 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X