Zalo

Ronaldo vượt Messi thành cầu thủ giàu nhất thế giới

Thứ Hai 10/03/2014 20:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo của Real Madrid, với tài sản 148 triệu euro, xếp đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất hiện còn thi đấu.

 

Trang Goal hôm nay công bố báo cáo dựa trên phân tích số liệu tài sản của hơn 200 cầu thủ chuyên nghiệp. Những chỉ số được xét gồm: lương, thưởng, tài trợ quảng cáo, bất động sản và công việc làm ăn riêng.

Ronaldo hiện có tài sản 148 triệu euro. Trong đó khoản đóng góp lớn nhất là tiền lương khi anh ký bản hợp đồng kỷ lục vào tháng 9 năm ngoái với Real Madrid trị giá 105 triệu euro. Về hợp đồng quảng cáo, tiền đạo người Bồ là gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng lớn như Nike, Castrol, Armani... Ronaldo cũng mở một thương hiệu riêng mang tên CR7 về đồ lót nam và một bảo tàng ở Bồ Đào Nha. Tất cả bất động sản ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các siêu xe Lamborghini, Bugatti đều được tính vào thu nhập của Ronaldo.

Xếp ngay phía dưới CR7 là Lionel Messi với tài sản 146 triệu euro. Tiền đạo người Argentina có nhiều hợp đồng quảng cáo lớn nhưng vẫn kém Ronaldo vì chưa ký hợp đồng mới với Barca. Trong danh sách 10 cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới, Brazil đóng góp đến ba đại diện, trong đó có hai ngôi sao một thời là Kaka và Ronaldinho. Tiền vệ của AC Milan chỉ nhận được mức lương 4 triệu euro/năm nhưng thu nhập từ quảng cáo và kinh doanh rất khả quan. "Thiên thần" Brazil là gương mặt sáng giá của các hãng lớn như Adidas, Sony, Armani, EA Sports. Các khoản đầu tư bất động sản ở Mỹ cũng mang về cho Kaka khoản thu nhập lớn.

Giải Ngoại hạng Anh đóng góp hai đại diện trong Top 4 là Eto'o và Rooney. Tiền đạo của Chelsea nửa đầu năm 2013 vẫn nhận lương kỷ lục ở Anzi là 20 triệu euro/năm, gấp bốn lần lương hiện tại. Việc Rooney vào Top 4 cầu thủ giàu nhất thế giới cũng không gây ngạc nhiên khi anh vừa ký hợp đồng lương kỷ lục 300.000 bảng/tuần với Man Utd.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X