Zalo

Ronaldo và Marcelo: Từ tình bạn tới không "cùng mâm"

Thứ Năm 20/12/2012 16:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi tổ chức tiệc cưới, một trong những vấn đề gây đau đầu nhất cho cô dâu chú rể là lên kế hoạch sắp bàn cho các vị khách. Real cũng gặp rắc rối tương tự trong bữa tiệc thân mật mừng Giáng sinh tại sân Bernabeu.

Ronaldo và Marcelo (vòng tròn đỏ) ngồi tách nhau
Ronaldo và Marcelo (vòng tròn đỏ) ngồi tách nhau

Một trong những điều kiện tiên quyết là không để Cristiano Ronaldo và Marcelo ngồi cạnh nhau. Từng là đôi bạn không tách rời nhau một phút kể từ khi siêu sao người Bồ tới Real, mối quan hệ giữa bộ đôi này, đôi lúc trở nên băng giá tới mức gần như không thể hàn gắn.

Ngồi cùng bàn Ronaldo trong bữa tiệc là các đồng đội người Bồ (Pepe, Fabio Coentrao và Ricardo Carvalho), cùng với một cầu thủ người Brazil, Kaka. Trong khi đó, Marcelo chung bàn với Higuain, Di Maria và các cầu thủ của lò Castilla là Nacho, Jesus và Morata.

Những bàn khác cũng phản ánh mối quan hệ gói gọn theo bè nhóm chơi với nhau. Đội ngũ Tây Ban Nha được đặt vào một bàn: Sergio Ramos, Xabi Alonso, Arbeloa, Adan, Callejon và Albiol. Nhóm cầu thủ người Pháp (Varane và Benzema), Đức (Khedira, Oezil), Essien và Modric ở bàn khác, vì lý do ngôn ngữ với các cầu thủ người Mỹ của đội bóng rổ Real.

Iker Casillas, trong tư cách đội trưởng, ngồi "chung mâm" với Chủ tịch Florentino Perez, Jose Mourino, Alfredo Di Stefano và đội trưởng đội bóng rổ Felipe Reyes.

Đ.H - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X