Thứ Năm, 12/03/2026
Zalo

Rolls-Royce và giải Ngoại hạng Anh

Thứ Tư 10/07/2013 17:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những ngày Hè tháng Bảy nóng nực dường như “phát sốt” thêm bởi hai thông tin: Tại Việt Nam, giải Ngoại hạng Anh tiếp tục được phát sóng và hãng xe siêu sang Rolls-Royce mở đại lý chính thức.

Điều trùng lặp thú vị là cả hai sản phẩm này đều được “nhập khẩu” từ xứ sở sương mù và có lịch sử lâu đời. Cả hai đều mang dáng dấp của dòng sản phẩm đẳng cấp và là biểu tượng cho sự nhanh nhạy, thông minh trong kinh doanh của người Anh.

Sức hấp dẫn của xe siêu sang Rolls-Royce và giải Ngoại hạng Anh đối với đàn ông Việt Nam thì khỏi bàn cãi. Đã là đàn ông thì đa phần đều thích được tận hưởng, trải nghiệm hai sản phẩm này.

 

Tuy nhiên, một số người hâm mộ đã tỏ ra lo lắng khi xuất hiện những thông tin về việc đòi ngăn cản phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Bản thân giải Ngoại hạng Anh không có tội tình gì. Cũng như chiếc Rolls-Royce sang trọng bản cơ sở có giá khoảng 250.000 USD, dù ở nơi đâu trên thế giới thì khách hàng vẫn phải bỏ ra số tiền ấy để được sở hữu.

Đối với giải Ngoại hạng Anh cũng vậy, nó là một sản phẩm thương mại mà bản quyền phát sóng được đấu thầu công khai cho toàn thế giới. Các hãng truyền thông, truyền hình mua bản quyền và phân phối lại cho các nhà đài tại các quốc gia.

Bạn muốn xem giải Ngoại hạng Anh cũng như muốn đi Rolls-Royce vậy, bạn phải trả tiền. Nhìn rộng ra, những sản phẩm quốc tế như Rolls-Royce, iPad, iPhone, Samsung S4, VLX... hay cả hiải Ngoại hạng Anh đều có cái gọi là “giá quốc tế”.

Tất nhiên, mức giá bạn phải trả còn phụ thuộc vào nhà cung cấp, giá trúng thầu, thuế nhập khẩu và các chi phí linh tinh khác. Nhưng giá gốc của sản phẩm bắt nguồn từ chính hãng là giống nhau.

Trở lại với câu chuyện Rolls-Royce sang trọng bản cơ sở có giá khoảng 250.000 USD từ chính hẵng nhưng khi chiễm chệ trên salon sẽ có mức giá 500.000 USD, gấp đôi giá từ chính hẵng do phải chịu thuế, phí. Đó là chưa kể nhiều khách hàng mua Rolls-Royce lại không mua bản cơ sở mà đều đặt riêng theo ý thích nên giá một chiếc xe thường đắt hơn rất nhiều, kéo theo là số tiền thuế phải nộp rất lớn.

Bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh cũng vậy, khi về đến Việt Nam trong 3 mùa giải từ 2013 đến 2016, giá không còn là 19 triệu USD như 3 mùa giải trước đó nữa, mà lên tới hơn 30 triệu USD. Vấn đề ở đây là việc tăng giá này không phải do chính nhà thầu quyết định mà giá bán tăng lên được Ban tổ chức Ngoại hạng Anh áp dụng cho toàn thế giới.

Mức tăng giá khá đa dạng, từ 70% ở ngay tại Anh, hơn 300% ở Mỹ, hơn 200% ở Ấn Độ đến... 15.000% như ở Myanmar.

Tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhưng dưới góc độ người chi trả cho một sản phẩm quốc tế mà nói việc bỏ ra một khoản tiền để được hưởng thụ một dịch vụ cao cấp là bình thường.

“Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí”, huống chi giải bóng đá Ngoại hạng Anh nổi tiếng là cỗ máy kiếm tiền. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để nâng giá, bán bản quyền kiếm lợi và các nhà thầu cũng như người xem trên toàn thế giới đều là nạn nhân của Ban Tổ chức giải mà thôi.

Vấn đề của người xem truyền hình trên toàn thế giới và của cả Việt Nam chỉ xoay quanh 2 câu hỏi trước khi chi trả: Giải Ngoại hạng Anh có xứng đáng để mình bỏ tiền ra mua hay không và mình có đủ tiền để trả cho nó hay không?

Trên thực tế, việc quyết định mua gói xem 380 trận Ngoại hạng Anh đang nằm trong tay chính khách hàng. K+, đơn vị có trong tay bản quyền giải Ngoại hạng Anh vừa chia ra 4 gói sản phẩm tương ứng 4 mức trả tiền khác nhau từ 65.000 đồng tới 270.000 đồng, trong đó có những gói không phát giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Cuộc chơi đã trở nên sòng phẳng. Quyền mua hay không đang nằm trong tay chính người xem truyền hình. Tất nhiên, như đã nói ở trên bài, nếu đã là tín đồ của bóng đá không ai lại để lỡ những trận cầu hấp dẫn nhất trên thế giới suốt 3 mùa bóng liên tục.

Giã từ, “nói không” với giải bóng đá Ngoại hạng Anh khác gì việc đàn ông từ bỏ giấc mơ sở hữu Rolls-Royce?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X