Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Robin van Persie có phải là người chồng tốt?

Thứ Hai 14/10/2013 21:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cuối tuần qua, trên chiếc bánh kem mua tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của cô vợ xinh đẹp Bouchra Elbali, tiền đạo của Man United viết dòng chữ màu vàng: “Chúc mừng sinh nhật Bouchra, từ người chồng tốt nhất thế giới”. Hay tin về lời chúc của Van Persie dành cho vợ, không ít người phản ứng giận dữ.

“Đáng nhẽ ra anh ta phải viết là ‘Dành tặng người vợ tốt nhất trên thế giới’” – một cư dân mạng bộc bạch. Một người khác thêm vào: “Đó mới là con người anh ta mà, kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình”. Quan điểm trên xuất phát từ câu chuyện xảy ra cách đây 8 năm.

Bánh sinh nhật Robin van Persie dành tặng vợ
Bánh sinh nhật Robin van Persie dành tặng vợ

Từ cáo buộc tống tiền

Tháng 6 năm 2005, cảnh sát Rotterdam, Hà Lan cấp tập điều tra một vụ tống tiền. Vài ngày sau đó, thông tin lọt tới truyền thông và ngay lập tức trên toàn đất nước biết danh thủ Robin van Persie chính là tâm điểm của vụ việc nói trên.

Với tài sản vào khoảng 4 triệu euro, Robin khi đó là một trong những cầu thủ trẻ giàu có nhất xứ sở hoa Tulip. Bọn tội phạm nhắm vào anh với mục đích tống tiền là điều có thể hiểu nhưng chúng nắm giữ bí mật gì khiến tiền đạo tài danh này lo sợ và hoang mang đến vậy?

Quá trình điều tra của cảnh sát nhắm vào vấn đề tôn giáo bởi vợ của Robin  là người Ma-rốc, theo đạo Hồi. Nhưng rồi mọi chuyện rẽ hướng hoàn toàn khi cảnh sát nhận được đơn tố cáo của Sandra Krijgsman – người đẹp từng là Hoa hậu Hà Lan Nigeria năm 2002 (Miss Nigeria Holland 2002). Nội dung đơn nêu rõ cô đã bị Robin van Persie cùng nhóm bạn hiếp dâm

Sự nổi tiếng giúp Van Persie được yêu mến và ủng hộ trước những cáo buộc này. Đa số đều cho rằng Sandra và bọn tội phạm tống tiền chắc hẳn có mối liên hệ với nhau. Khi không đáp ứng được đòi hỏi, chúng quay sang tố cáo nhằm tạo áp lực, bôi nhọ thanh danh của “niềm tự hào bóng đá Hà Lan”. Một tờ báo lớn tại Hà Lan còn đưa tin rằng xe sang mà Sandra và mẹ cô xài là do một tổ chức bí mật cung cấp.

“Theo tôi, Robin chẳng cần gì phải cưỡng hiếp một phụ nữ (Hà Lan là đất nước cho phép hoạt động mại dâm) – nhà tâm lý học thể thao Jan Looman khi đó chia sẻ.

… đến lời thú tội

Dẫu vậy, chiếu theo quy định của luật pháp, người bị cáo buộc vẫn phải trình diện tại đồn cảnh sát. Sự lúng túng trong lời khai của Van Persie đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Sau 2 tuần ê chề trong phòng giam, danh thủ Hà Lan đã khai toàn bộ sự thật.

Theo lời kể của van Persie, anh đã cùng 2 người bạn mò đến hộp đêm Baja Beach trong tình trạng say mềm sau khi đã đập phá tung trời trước đó tại vũ trường Hyper Hyper. Tại đây, van Persie đã gạ gẫm Sandra Krijgsman (22 tuổi) về khách sạn Tulip Inn. Vụ việc tiếp theo được nạn nhân kể lại rằng: ba “yêu râu xanh” đã khống chế và giở trò đồi bại với cô trong một nhà vệ sinh.

Nguy cơ ngồi tù 12 năm hiển hiện trước mắt Van Persie. Không thể để sự nghiệp, danh tiếng của mình bị hủy hoại, tiền đạo Hà Lan đã dùng rất nhiều tiền để Sandra rút lại cáo buộc. Vụ việc vì thế mà không bị đưa ra tòa án xét xử.
Tại nhà riêng, Bouchra cũng đồng ý tha thứ cho chồng với một điều kiện, cô sẽ cùng anh sang London sinh sống. Một năm sau đó, họ hạnh phúc chào đón sự ra đời của bé trai đầu lòng Shaqueel và niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội với sự ra đời của bé gái Dina Layla vào năm 2009…

“Hãy nhìn lại mọi chuyện trong quá khứ và xem ai mới là người tốt đi Persie!” - một cư dân mạng lên Twitter của tiền đạo Man United bình luận. Sau sự việc này, có lẽ Van Persie nên từ tốn hơn trong cách biểu thị tình cảm.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X