Zalo

Rộ phong trào đặt tên con là Neymar

Thứ Năm 04/07/2013 15:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Brazil ngày càng có ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần của người Nam Mỹ.

Neymar và con trai.
Neymar và con trai.

Neymar mới 21 tuổi nhưng tiếng tăm đã rất lớn và có một tương lai vô cùng sáng láng. "Quả bóng Vàng" của Confederations Cup 2013 kể từ mùa sau sẽ thi đấu cho đội bóng hàng đầu châu Âu - Barca, và hứa hẹn trở thành tên tuổi lớn của bóng đá thế giới những năm tới.

Với mong muốn con cái mình sau nay cũng thành đạt rực rỡ, nhiều ông bố bà mẹ ở Nam Mỹ - đặc biệt là Brazil và Bolivia - đã đặt tên con của mình theo tên của Neymar.  Theo thống kê của tờ La Razon, tại thủ đô của Bolivia - La Paz - cứ 10 trẻ được sinh ra gần đây thì có 2 trẻ mang tên ngôi sao người Brazil.

"Chúng tôi tin rằng trong vòng 17 năm tới, hầu hết những đứa trẻ ra đời đều được gọi theo tên của Neymar bởi đó là xu hướng thời đại", một đại diện của cơ quan hộ tịch địa phương nói. "Đây là mốt thời thượng hiện nay".  Tuy nhiên, có một thực tế là con trai của Neymar không giống tên của anh, mà là Davi Lucca.

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X