Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Ravel Morrison: "Cậu bé hư" của M.U giờ rất tử tế

Chủ Nhật 11/08/2013 16:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đúng thời điểm này năm ngoái, Ravel Morrison đang ở trong phòng khám nha khoa để nhổ 7 chiếc răng theo yêu cầu của bác sĩ đội bóng sau khi lời dặn dò trước đó về vệ sinh răng miệng bị tiền vệ này phớt lờ. Việc nhổ răng chỉ là một vấn đề nhỏ trong vô vàn những rắc rối mà Ravel Morrison đem đến cho West Ham kể từ khi rời Manchester United.

Tài năng nhưng bất kham

Với tất cả những kinh nghiệm đã tích lũy được trong những năm gắn bó với đội trẻ của Manchester United cũng như tài năng thiên bẩm của mình, Ravel Morrison được so sánh với Paul Scholes. Nhưng, khi xem xét hồ sơ những vụ việc mà Morrison từng gây ra hay vấp phải, HLV Sam Allardyce phải thừa nhận rằng quyết định đưa Morrison đến sân Upton Park thực sự là một canh bạc lớn của ông.

Morrison đang tự hủy hoại sự nghiệp của mình
 

Khách quan nhìn nhận về Morrison, xung đột trong gia đình cùng với môi trường sống vô cùng khó khăn ở căn nhà nhỏ tại Wythenshawe, phía nam Manchester, thật khó để tạo cho anh một nền tảng lý tưởng để hình thành nhân cách. Nói chính xác là nó ảnh hưởng lớn đến tính cách ngông cuồng của Morrison khi trưởng thành. 

Gia đình Morrison giải thích rằng gã trai này gặp vấn đề về kiểm soát cảm xúc nên thường cư xử rất thiếu kiềm chế. Năm 15 tuổi, Morrison thậm chí từng hành hung cả mẹ mình, bà Sharon Ryan. Sau vụ đó, Morrison bị tách biệt với bố mẹ và hai em, đến sống với ông bà.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tiền vệ trẻ này phải cắp tráp hầu tòa vì bị chính cô bạn gái 16 tuổi Reah Dixon đâm đơn kiện về tội hành hung. Hết giở thói vũ phu, Morrison còn vứt luôn chiếc điện thoại di động trị giá 5.000 bảng của bạn gái ra ngoài cửa sổ.

Án phạt 7.000 bảng của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) do đăng tải bình luận gièm pha người đồng tính trên Twitter là một ví dụ khác cho thấy sự ngông của cầu thủ này.

Nhưng đó là những chuyện của quá khứ.

“Ngọc” đang được mài giũa

Được đem cho mượn ở Birmingham City mùa trước, HLV Lee Clark đã suýt đem cầu thủ này trả lại Upton Park sau 3 tháng làm việc cùng bởi không thể chịu nổi cách hành xử của Morrison. Thế nhưng trong thời gian gắn bó sau đó tại St Andrews, đã có những dấu hiệu cho thấy từng đồng xu mà West Ham bỏ ra sẽ mang về hiệu quả.

Clark dần dần tin tưởng vào cầu thủ này và với những gì đã diễn ra, ông hoàn toàn hài lòng khi không quá nóng vội đuổi Morrison về lại đội bóng chủ quản. Morrison đã có 30 trận ra sân, ghi 3 bàn thắng và đóng góp rất nhiều trong lối chơi của Birmingham. Phong độ tốt tiếp tục được Morrison thể hiện khi được gọi trở lại tham dự những trận đấu giao hữu đầu mùa giải mới cùng với West Ham.  Sự tiến bộ của anh ngay lập tức được nhìn nhận.

“Anh chàng thực sự có năng lực. Tôi nghĩ cậu ấy đã trở lại với cách tiếp cận hoàn toàn mới. Những lần nói chuyện với Lee Clark, tôi biết được rằng Morrison đã tập luyện và thi đấu rất chăm chỉ và đến cuối mùa giải vừa qua thì Lee không còn gì để chê trách Morrison. Hy vọng, đây sẽ là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp trong sự nghiệp của cậu ấy” - Kevin Nolan, thủ quân của West Ham đánh giá cao người đồng đội trẻ.

“Cậu ấy đã ổn định và sẽ trở lại với hình ảnh hoàn toàn khác. Tôi nghĩ cậu ấy đã làm tốt khi đến Birmingham. Cậu ấy tập luyện hàng tuần và biết rằng mình có cơ hội được ra sân”, trợ lý HLV của West Ham, Neil McDonald, nhận định.

Morrison còn quãng đường dài để chứng minh cho Allardyce thấy rằng anh đã sẵn sàng ra sân thường xuyên ở Premier League. Kỹ năng của Morrison là điều không cần bàn cãi, nhưng lối hành xử với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời chính là thứ mà Morrison cần làm để thuyết phục Allardyce rằng mình đã thay đổi.

Những trận giao hữu đầu mùa là một chuyện nhưng áp lực và thách thức của Premier League là hoàn toàn khác. Nhưng có dấu hiệu hứa hẹn rằng, với sự giúp đỡ của một số tên tuổi bóng đá giàu kinh nghiệm như Clark, Nolan và Allardyce, Morrison sẽ tỏa sáng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X