Thứ Bảy, 07/03/2026
Zalo

Ramires gặp lại Benfica: Đường ra biển lớn của chàng thợ nề

Thứ Tư 15/05/2013 17:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ Ramires của Chelsea lớn lên ở một huyện nghèo của Sao Paulo với tên gọi Boa Sorte, có nghĩa là may mắn. Thế nhưng, không có nhiều may mắn đến với chàng trai sinh năm 1987 này.

Ramires trải qua tuổi thơ trong một căn hộ chật hẹp chỉ có mỗi 1 phòng ngủ với bà ngoại và hai anh em. Đến cả chơi bóng đá, Ramires cũng phải “chia sẻ” sân bãi với một đàn bò địa phương.

ramires
 

Từng là thợ nề

Năm 16 tuổi, Ramires bắt đầu làm thợ nề phụ việc cho chú. “Tôi nhớ cảnh làm việc dưới ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, mang cát, đá, gạch để trộn vữa” - anh nói.

Công việc quá mệt nhọc với Ramires nhưng vì gia đình cần tiền nên anh phải nỗ lực hết mình. Hàng ngày, Ramires ra công trường làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Anh chỉ có dôi ra 30 phút để về nhà thay quần áo, tắm rửa và đạp xe tới trung tâm đào tạo bóng đá và tối mịt lại về nhà tìm kiếm giấc ngủ để dưỡng sức cho ngày làm việc tiếp theo.

Mỗi ngày, Ramires kiếm được khoảng 2 bảng và công trình xây dựng thường kéo dài khoảng 7 tháng. “Tôi không xấu hổ về những việc mình làm. Nó giúp hoàn thiện nhân cách của tôi ngày hôm nay, giúp tôi có được vị trí hiện tại. Khi tôi nhìn lại những khó khăn trong quá khứ, nó giúp tôi đứng vững trước sóng gió cuộc đời” - Ramires bộc bạch.

Chàng trai trẻ làm tất cả những việc đó mà không cần sự hướng dẫn của bố mẹ, những người đã phải rời quê nhà Barra do Pirai ra thành phố tìm việc làm thuê. Mẹ anh tâm sự: "Nếu Ramires không quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình, nó sẽ không được như ngày hôm nay. Ngay cả trong thời điểm khó khăn, thằng bé vẫn không bỏ cuộc”.

Chú Ramires, ông Jairo, nay cũng không còn theo nghề thợ nề vì tuổi tác, nói thêm: “Nếu không có tài năng bóng đá, thằng bé sẽ dùng búa tạ để đập gạch. Đá một quả bóng chắc chắn tốt hơn việc nặng nhọc đó rồi".

Gã “Blue Kenya” đáng yêu

17 tuổi, kiếm 2 bảng mỗi ngày, 6 năm sau, sau khi đầu quân cho Cruzeiro (một trong những đội bóng lớn nhất ngoại ô Rio de Janeiro), Ramires có thu nhập 90.000 bảng/tuần để mang về căn nhà xinh xắn mà anh chung sống cùng cô vợ Islana và cậu con trai nay đã 5 tuổi Davi.

Ramires có được thành công lập tức cùng đội bóng mới. Trong tháng đầu tiên và trận đấu thứ 4 cùng Cruzeiro, Ramires ghi bàn trong chiến thắng 4-2 trước kình địch Atletico Mineiro. Vẫn còn đầy năng lượng ở phút thứ 85, anh lấy bóng từ giữa sân, qua 1 rồi 2 hậu vệ đối phương, sau đó kết thúc đẹp mắt bằng chân trái. Các fan gọi anh là “Blue Kenya” hoặc “Blue Bunny" và hát một bài hát dành tặng anh có tên “Ramires Guerreiro” (chiến binh Ramires).

“Blue” là màu xanh áo đấu của Cruzeiro còn “Kenya” và “Bunny” là từ ám chỉ tốc độ ấn tượng trên sân cỏ của Ramires. “Đó là một cái tên trìu mến, ở vị trí của tôi trên sân, không bao giờ ngừng chạy, và đó là lý do tại sao họ gọi tôi là Kenya”.

Đến Benfica, Ramires thành “Kenya Đỏ” và giờ đây trong màu áo Chelsea, anh trở về với biệt danh quen thuộc “Blue Kenya”.

Sắp tới, Ramires sẽ tái ngộ đội bóng cũ trong trận chung kết Europa League. Dù chỉ gắn bó với đội bóng Bồ Đào Nha 1 mùa trước khi cập bến Stamford Bridge nhưng Ramires có rất nhiều kỷ niệm và bạn bè thân thiết tại đây. Dù đồng đội cũ sắp tới sẽ là đối thủ của mình, Ramires vẫn chúc họ sẽ thi đấu tốt. Còn anh, tự nhủ mình rằng: “Là cầu thủ, ra sân chỉ có ý chí chiến thắng, không nhớ ai và bận tâm tới ai”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X