Zalo

PSG khiến Beckham thất hứa với trẻ em côi cút

Thứ Sáu 12/04/2013 11:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 Siêu sao David Beckham và PSG từng khẳng định sẽ dành toàn bộ số tiền lương ở PSG (theo tin đồn khoảng 200.000 bảng/tuần) gửi tới quỹ từ thiện dành cho trẻ em ở Thủ đô Paris. Nhưng từ đó đến nay đã được 10 tuần mà “lòng tốt” của Becks vẫn chưa đến được với những đứa trẻ tội nghiệp.

David Beckham
David Beckham

Theo cuộc điều tra của tờ The Independent thì chưa một cơ sở từ thiện nào thuộc khu vực Paris nhận được tiền trợ cấp từ Beckham. Những đơn vị nhận được ưu đãi của Becks mới chỉ nhận được thư thông báo, còn các chi tiết cụ thể về việc bảo trợ đến lúc này vẫn chưa được thực thi.

Phát ngôn viên của PSG khẳng định: “Chưa có một quyết định chính thức nào được thông qua. Chúng tôi đang cân nhắc thêm một vài điều khoản khác”. Được biết, phía PSG quả quyết sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong vòng 2-3 tuần tới.

Tổng thư ký Malika Tabti của Secours Populaire, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất ở Pháp chia sẻ: “Chúng tôi đã viết thư tay gửi thẳng đến họ vì chúng tôi đã có nhiều năm làm việc với quỹ bảo trợ của PSG”.

“Chúng tôi đã khởi động một vài dự án dành cho trẻ em trong khu vực Paris, một trong số đó là tạo ra cơ hội tham dự các hoạt động thể thao dành cho những trẻ em nghèo khó. Chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ những đứa trẻ tốt nhất có thể song kinh phí lại quá hạn hẹp”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X