Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

"Oezil thoát khỏi gánh xiếc rong Real Madrid"

Thứ Năm 05/09/2013 05:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Truyền thông Đức vừa cảm thông, vừa hào hứng với việc Mesut Oezil khoác áo Arsenal và tỏ thái độ cay nghiệt về đội bóng đã rũ bỏ tiền vệ này.

"Thoát khỏi gánh xiếc rong", tờ Suddeutsche Zeitung (Đức) giật tít cho bài báo dài về ngày cuối cùng của Oezil với tư cách cầu thủ Real Madrid và lý giải điều gì khiến tiền vệ 24 tuổi này quyết định ra đi vào ngày cuối cùng phiên chợ hè.

Oezil, trong mắt truyền thông Đức, đã bị Real phụ bạc
Oezil, trong mắt truyền thông Đức, đã bị Real phụ bạc

Mới tuần trước, trong một cuộc họp báo, Oezil còn nhấn mạnh tình yêu của anh dành cho màu áo trắng, nhưng qua cách Real ép tiền vệ này ra đi, nhật báo Đức cho rằng Oezil đã bị chính tình yêu lớn của anh phụ bạc. "Oezil đã chờ đợi một lời hồi âm sau tuyên bố khẳng định tình yêu của cậu ấy dành cho Real. Nhưng rút cuộc, Oezil như một gã trai si tình, mua hoa, đặt bàn chờ đợi người tình chỉ để rồi được thông báo rằng người tình của mình đã vào nhà hàng với một gã trai khác", Suddeutsche Zeitung ví von.

Tờ Berlin Zeitung thì chạy tít "Bị trục xuất khỏi cung điện của Vua" và lý giải rằng cho đến khi những thay đổi về mặt quản lý diễn ra, Real luôn là nơi mà Oezil muốn thi đấu, theo chân thần tượng của anh, Zinedine Zidane. Nhật báo ở thủ đô nước Đức cũng cho rằng Oezil muốn đầu quân cho Man Utd, nhưng không được nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đoái hoài và đành chọn Arsenal.

"Thay vì theo bước Zidane ở đội bóng trong mơ của cậu ta, thi đấu vì mục tiêu vô địch Champions League, giờ cậu ấy chỉ trông mong góp mặt ở vòng bảng sân chơi này", Berlin Zeitung bình luận. "Với 50 triệu euro, Oezil chỉ có giá bằng nửa giá Gareth Bale, nhưng ít ra, cậu ấy vẫn là vụ bán cầu thủ được giá nhất của Real, và tất nhiên, là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal. Một kết thúc tương đối dễ chịu".

Nhiều tờ báo Đức khác cũng bày tỏ sự cảm thông với việc Oezil bị loại khỏi Madrid. Tờ FAZ giật tít "Cú đào thoát vào phút chót sang London" và cho rằng Real giờ đã trở nên quá lớn với một "nghệ sĩ lành tính" như tiền vệ người Đức. Trong khi đó, tờ Bild được cho là nói lên hết tâm trạng của người Đức về vụ chuyển nhượng tiền vệ con cưng qua dòng tít: "Vì 50 triệu, Real ép Oezil sang Arsenal".

Trong khi đó, truyền thông Anh chỉ tập trung vào khoản phí mua cầu thủ đắt thứ hai trong lịch sử giải Ngoại hạng cũng như việc Arsenal bất ngờ bạo chi, lập kỷ lục chuyển nhượng của CLB bằng vụ tuyển mộ Oezil sau khi im ắng suốt ba tháng đầu phiên chợ hè.

Tờ Daily Express giật tít kiểu chơi chữ "£42m - Oezil Bales out Gunners" với hàm ý rằng việc Real mua Gareth Bale với giá kỷ lục thế giới đã giúp Arsenal thực hiện trót lọt vụ tuyển mộ Oezil. Tờ Sun và Daily Mirror thì bình luận: "Oezil sang Arsenal: Mesut giúp các Pháo Thủ bớt rát tai vì những bài hát đả kích".

Tờ Daily Telegraph, trên trang bìa, tóm lược ngắn gọn phản ứng trước việc HLV Wenger rốt cuộc cũng đã chịu chơi trên sàn chuyển nhượng khi giật dòng ít "Wenger - người tiêu tiền to" bên cạnh bức ảnh về tân binh hàng hiệu người Đức.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Ngày càng gần đến ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, Thiago Silva (41 tuổi) vẫn mơ ước được trở lại đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, trước khi một ngày nào đó trở thành HLV của PSG, CLB đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh.

Xem thêm
top-arrow
X