Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Những phát ngôn “bất hủ” của Jose Mourinho

Thứ Năm 06/06/2013 05:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không chỉ là một chiến lược gia đầy tài năng, Jose Mourinho còn được đánh giá là một HLV cá tính bậc nhất từ trước tới nay. Bởi thế, đã có rất nhiều phát ngôn của “người đặc biệt” trở thành những câu nói bất hủ.

“Đừng cho rằng tôi kiêu ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là một người đặc biệt”, đó là cách Mourinho khiến báo giới Anh quốc “nổi sóng” ngay trong buổi họp báo đầu tiên trên đất Anh khi tiếp quản Chelsea lần đầu cách đây 9 năm

“Các cầu thủ trẻ cũng giống như trái dưa vậy. Chỉ khi nào bạn bổ ra và nếm thử hương vị, bạn mới biết được”. Với phát ngôn này của Special One, những cầu thủ như Steve Sidwell (từng có giai đoạn khoác áo Chelsea) chẳng khác gì…dưa thối

 

Mourinho ủng hộ cậu học trò C.Ronaldo trước những so sánh giữa CR7 với Lionel Messi hồi tháng 4/2012: “Cristiano Ronaldo rất đẳng cấp. Tôi sẽ không so sánh cậu ấy với Messi vì chúng ta đang nói về hai cầu thủ tuyệt vời. Nhưng năm nay, Ronaldo chơi hay hơn hẳn”

“Nếu người ta làm một bộ phim về cuộc sống của tôi, tôi nghĩ họ nên mời George Clooney (một diễn viên nổi tiếng) để đóng vai chính. Ông ấy là một diễn viên rất giỏi và vợ tôi cũng nghĩ rằng Clooney thật lí tưởng”

Trước những kì vọng quá lớn từ các madridista thưở Mourinho mới nhậm chức, vị HLV người Bồ Đào Nha không ngần ngại phát biểu: “Nghe này, tôi là một HLV. Tôi chẳng phải là Harry Potter. Cậu ấy thì có phép thuật nhưng trên thực tế, chẳng có phép thuật nào tồn tại cả. Phép thuật chỉ là chuyện trong những cuốn tiểu thuyết còn bóng đá lại là thực tế”

Không lạ khi Mourinho luôn có mối xung đột lớn với cánh báo giới ở Italia (đến nỗi ông từng gọi họ là “lũ điếm trí thức”) với những phát biểu như thế này: “Tôi luôn muốn dẫn dắt 1 CLB lớn ở Italia. Công việc ở Inter là một thách thức lớn với tôi. Và tôi tin rằng cánh nhà báo cũng sẽ cảm thấy rất thú vị”

Về phía kình địch Barcelona, Mourinho thẳng thắn: “Nếu tôi bị ghét bỏ ở Barcelona, đó là vấn đề của họ chứ không phải của tôi. Sợ hãi là từ không có trong từ điển bóng đá của tôi”

Mâu thuẫn với giữa Mourinho với Iker Casillas được thể hiện qua phát biểu này: “Với người Tây Ban Nha, Casillas là một nhà vô địch thế giới, chả trách bạn bè của Casillas trong cuộc họp báo bảo vệ cậu ấy cứ như thể thủ môn bảo vệ khung thành ấy”

“Tôi đã chuẩn bị kĩ. Càng áp lực, tôi càng trở nên mạnh mẽ. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi thường nói rằng tàu càng lớn, bão càng mạnh. May mắn cho tôi khi luôn được ở trên tàu lớn. Porto là một con tàu như vậy ở Bồ Đào Nha. Chelsea là một con tàu lớn ở Anh và Inter là một con tàu lớn ở Ý. Giờ tôi đang ở Real Madrid, con tàu lớn nhất hành tinh”, Mourinho đã từng hết lời tán dương Los Blancos như thế

“Những gì tôi muốn nói không phải là lời chỉ trích bởi tôi chỉ nói sự thật: chẳng còn hình bóng các cầu thủ trong hiệp hai, đó là đặc trưng của một đội bóng nhỏ khi bị đẩy vào thế khó. Chúng tôi thì muốn chơi bóng như những người đàn ông và không ngã vật ra trên sân chỉ vì những va chạm nhỏ”, Mourinho công kích mạnh mẽ Barcelona sau trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa 2011-2012

Khi chú cún cưng của mình bị hải quan ở London làm khó, Mourinho đanh đá nói rằng: “Vợ tôi ở Bồ Đào Nha cùng với chú chó này. Nó ở với vợ tôi và cả thành phố London an toàn, mối đe dọa lớn đã ở phía sau”

Khi bị chính các madridista la ó, “người đặc biệt” thổ lộ: “Tôi không phiền bởi những tiếng huýt sáo nhằm về phía mình. Đó không phải là vấn đề gì lớn. Cũng không phải là lần đầu chuyện này xảy ra với tôi. Luôn có lần đầu cho mọi thứ. Zidane từng bị la ó ở đây, Ronaldo cũng thế, Cristiano Ronaldo, người giành được “Chiếc giày vàng” cũng thế. Vậy tại sao tôi lại không thể? Zidane trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ, Ronaldo và Cristiano Ronaldo cũng vậy. Tôi thì làm việc chăm chỉ để đáp trả lại những người đó và đến một ngày, những CĐV đó sẽ phải cảm thấy buồn”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X