Thứ Năm, 23/04/2026
Zalo

Nhà lãnh đạo tối cao của CHDCND Triều Tiên đặc biệt hâm mộ Man Utd?

Thứ Năm 28/08/2014 13:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Theo tiết lộ từ tờ Mirror, mọi trận đấu của Man Utd đã được cho phép trình chiếu tại CHDCND Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-Un là một fan hâm mộ của Man Utd?
Chủ tịch Kim Jong-Un là một fan hâm mộ của Man Utd?

Tờ báo lá cải hàng đầu nước Anh - Mirror hôm nay đã đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-Un đã đặt hàng kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên phát sóng toàn bộ các trận đấu của Man Utd ở mùa giải này, cũng như một số trận đấu của Bundesliga (Đức).

Điều đáng nói ở đây là Triều Tiên dường như không có tên trong danh sách các kênh được cấp bản quyền phát sóng Premier League. Như vậy, việc người dân nước này được xem các trận đấu dù chỉ của riêng Man Utd được coi là bất hợp pháp. 

Song, có lẽ giống như World Cup, bằng cách nào đó các trận đấu của Man Utd hay Bundesliga và một số chương trình thể thao khác như “dạy cưỡi ngựa”, “dạy đánh gôn”... nhiều khả năng vẫn sẽ phát sóng bình thường.

Quỷ đỏ may mắn có được fan hâm mộ quyền lực nhất thế giới nhưng chắc hẳn Triều Tiên không phải thị trường béo bở, bởi thật khó để Man Utd bán áo hay xây dựng thương hiệu tại quốc gia này. Hiện chiến lược của Man Utd đang nhắm vào các hợp đồng nhỏ lẻ, có giá trị chỉ vài triệu bảng. Tuy nhiên, tổng số tiền thu được từ phương thức kinh doanh này vẫn đang đảm bảo cho đội bóng thành Manchester đứng trong top những CLB kiếm tiền tốt nhất hành tinh.

Theo VTC

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Tranh cãi bùng nổ sau trận Al Ahli hòa Al Fayha 1-1 hôm thứ Tư, trận đấu mà Toney ghi bàn thắng thứ 27 trong một mùa giải cực kỳ bùng nổ. Tuy nhiên, điều tiền đạo này quan tâm hơn cả lại là hai quả phạt đền “rõ như ban ngày” mà anh tin rằng tổ trọng tài đã làm ngơ. Kết quả này khiến Al Ahli đứng thứ ba, kém Al Nassr của Ronaldo bốn điểm, trong khi đội đầu bảng còn đá ít hơn một trận.

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Xem thêm
top-arrow
X