Zalo

"Ngồi trên" Messi, Ronaldo vẫn phiền lòng

Thứ Sáu 07/06/2013 08:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ronaldo dù hơn hẳn Messi ở khoản kiếm tiền nhưng thực tế cho thấy anh vẫn chưa hài lòng, khi còn thua đàn anh David Beckham, đã tuyên bố giải nghệ...

messi ronaldo
 

Tạp chí uy tín Forbes vừa công bố danh sách 10 VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới năm 2013 dựa trên tiền lương, thưởng và quảng cáo. Ở môn bóng đá, nếu như năm ngoái chỉ có 2 (Beckham, Ronaldo) thì năm nay trong top 10 đã có cả siêu sao số 1 thế giới: Leo Messi.

Ông bố của 4 đứa trẻ - David Beckham vẫn cho thấy mình kiếm tiền giỏi nhất, với 35,9 triệu euro, yên vị ở hạng 8. Và Ronalo lại có lý do để "phiền lòng" với Nhà trắng khi anh thi đấu nổi như cồn trên sân, sức hút cũng rất lớn, nhưng vẫn phải kém cạnh đàn anh qua thời đỉnh cao từ lâu và vừa tuyên bố giã từ sân cỏ. Chàng chân sút của Real tiếp tục "dậm chân" với vị trí thứ 9.

Ronaldo đã kiếm được tổng cộng 33,5 triệu euro trong 12 tháng qua, trong đó 17,5 triệu euro là tiền lương, thưởng và 16 triệu euro còn lại nằm trong giá trị hình ảnh, quảng cáo.

Nếu như năm ngoái trong top 10 thiếu vắng Messi thì ở bảng công bố mới nhất của Forbes, tiền đạo Barca có tên ở vị trí ngay sau Ronaldo, với tổng thu nhập 31,4 triệu euro (gồm 15,2 triệu euro tiền lương, thưởng cùng 14,5 triệu euro từ quảng cáo, hình ảnh).

Chiếm ở vị trí quán quân trong năm 2013 là tay golf Tiger Woods với tổng thu nhập 59,5 triệu euro, xếp sau là tay vợt Roger Federer - 54,4 triệu euro.

Danh sách top 10 VĐV có thu nhập cao nhất TG:

1. Tiger Woods, 59.5 triệu euro

2. Roger Federer, 54.4 triệu euro

3. Kobe Bryant, 47.1 triệu euro

4. LeBron James, 45.5 triệu euro

5. Drew Brees, 38.8 triệu euro

6. Aaron Rodgers, 37.3 triệu euro

7. Phil Mickelson, 37.1triệu euro

8. David Beckham, 35.9 triệu euro

9. Cristiano Ronaldo, 33.5triệu euro

10. Lionel Messi, 31.4 triệu euro

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X