Thứ Hai, 09/03/2026
Zalo

Năm phát ngôn thú vị nhất kỳ chuyển nhượng hè 2013

Thứ Bảy 07/09/2013 12:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hè 2013 đã trôi qua, một mùa hè với rất nhiều thương vụ "bom tấn". Bên cạnh đó cũng có rất nhiều tuyên bố điên rồ pha chút hài hước liên quan đến các thương vụ.

HLV Pardew: Cabaye cũng “hot” ngang Ronaldo hay Rooney

Khi nhận được vô vàn những đề nghị hỏi mua Yohan Cabaye, HLV Alan Pardew tỏ ra rất bình thản. Ông tuyên bố: “Những tin đồn vẫn cứ diễn ra như bản chất của nó. Và tin đồn cũng luôn bủa vây những ngôi sao lớn như Cabaye, giống Ronaldo hay Rooney thường phải đối mặt thôi”. Có nghĩa Pardew đang lăng xê cậu học trò của mình đẳng cấp ngang Rooney hay Ronaldo. Như vậy, chắc hẳn ông đang rất hài lòng khi đội bóng tầm trung bình như Newcastle vẫn giữ được Cabaye.

 

Chủ tịch Tkachenko (Anzhi): QPR làm tôi mừng phát khóc

Đầu tháng bảy vừa qua, khi Anzhi ngỏ lời mua lại Christopher Samba, chủ tịch German Tkachenko của đội bóng Nga có thổ lộ: “Theo ý kiến cá nhân tôi, QPR đã mất trí rồi (mua Samba với giá 12,5 triệu bảng và chấp nhận lỗ 0,5 triệu bảng để đẩy trung vệ này về Anzhi). Lúc nhận được đề nghị họ gật đầu ngay. Nghe thông tin ấy mà tôi mừng… phát khóc”.

Hugo Lloris: Tôi vui vì Tottenham đã có một tuyển thủ Brazil

Khi đưa Paulinho về với giá 17,5 triệu bảng, các CĐV Tottenham vui mừng nhờ một sự bổ sung lớn. Trong khi đó Hugo Lloris lại chỉ vui bởi đội bóng của anh đã có một tuyển thủ Brazil: “Dù sao thì cuối cùng Tottenham cũng đã có một tuyển thủ Brazil. Điều đó không đáng để vui mừng sao?”. Liệu đây có phải là một nhận xét hạ thấp Spurs?

Giroud: Arsenal đã mạnh hơn rất nhiều vì… không mất quân

Sau chuyến du đấu châu Á và trước thời điểm chia tay Gervinho, Olivier Giroud có chia sẻ rằng anh cảm thấy đội bóng của mình đã… mạnh hơn rất nhiều vì “Cả đội cảm thấy háo hức, hưng phấn hơn thời điểm này một năm về trước rất nhiều vì chúng tôi không mất ai trong hè này. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm Arsenal không bị bòn rút lực lượng”.

Thiago tố cha đẻ là .... “kẻ dối trá”

Trước khi sang Bayern Munich, khi được hỏi về tương lai của mình, Thiago Alcantara có nói với giọng rất giận dữ: “Những thông tin cho rằng tôi sẽ sang Manchester United đều là giả dối. Kẻ nào nói như vậy là dối trá. Đó chỉ là thông tin được dựng lên mà thôi”. Chẳng rõ Thiago có biết rằng những thông tin ấy do chính Mazinho, cha đẻ của anh phát đi hay không? Vì trước đó, Mazinho có nhấn mạnh: “Thiago sẽ đến Manchester United. Chúng tôi đang thương lượng nhưng chưa tìm được sự đồng thuận”.

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X