Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

M.U tưởng niệm ngày đen tối nhất lịch sử CLB

Thứ Bảy 08/02/2014 07:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hôm 6/2 (giờ địa phương), CLB Manchester United kỷ niệm 56 năm ngày xảy ra thảm họa máy bay ở Munich, tai nạn đã cướp đi sinh mạng của một thế hệ cầu thủ đầy tài năng của Quỷ đỏ.

Với lễ tưởng niệm này, M.U muốn bày tỏ sự thành kính tới 23 người đã thiệt mạng trong thảm họa Munich vào ngày 6/2/1958. Được biết, 8 cầu thủ cùng ba người trong BHL Quỷ đỏ đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay chở đội bóng của Sir Matt Busby trở về sau chuyến làm khách tại Belgrade ở cúp châu Âu.

 

Máy bay mang số hiệu 609 dừng lại tại Munich để tiếp nhiên liệu và sau hai lần cố gắng cất cánh nhưng không thành công. Kết quả là nó đã bị rơi trong nỗ lực thứ ba trên đường băng phủ đầy tuyết. Tai nạn này khiến 21 người đã thiệt mạng ngay lập tức. Cơ trưởng Kenneth Rayment qua đời ba tuần sau đó và Duncan Edwards, một trong những ngôi sao sáng nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù đã ra đi 15 ngày sau trong bệnh viện.

Thủ môn Harry Gregg sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng và đã quay trở lại để cứu những người sống sót. Hai cầu thủ Johnny Berry và Jackie Blanchflower đã không bao giờ còn có thể chơi bóng sau thảm họa này. Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Geoff Bent, Liam Whelan và Duncan Edwards là những cầu thủ đã qua đời cùng thư kí đội bóng Walter Crickmer, hai HLV Bert Whalley và Tom Curry.

Trong khi đó, 8 nhà báo Alf Clarke, Tom Jackson, Don Davies, Georges Fellows, Archie Ledbrook, Eric Thompson, Henry Rose và Frank Swift cũng qua đời trong tai nạn này. Willie Satinoff, Bela Miklos và Tom Cable là những người cũng không qua khỏi. Ở mùa giải năm đó, dù lực lượng bị tổn thất nặng nề nhưng M.U vẫn đủ sức giành FA Cup sau chiến thắng Bolton trong trận chung kết với tỷ số 2-0.

Sir Matt Busby sau hai tháng điều trị trong bệnh viện đã quay trở lại tiếp tục công việc huấn luyện tại sân Old Trafford và xây dựng lại đội bóng cũng như dẫn dắt họ đến với chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB vào năm 1968.

Bobby Charlton và Bill Foulkes, hai người sống sót sau thảm họa Munich, đã chơi trong trận chung kết tại Wembley mà Red Devils hạ gục Benfica 4-1 sau hiệp phụ. Sir Bobby Charlton là người đeo băng đội trưởng và trực tiếp ghi 2 bàn trong trận đấu này.

Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X