Zalo

M.U dành tặng 21 chiếc áo đấu cho CĐV xấu số

Thứ Ba 27/08/2013 17:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gia đình và bạn bè của Chris Rose – CĐV M.U mới qua đời đã quyết định gọi điện đến đội chủ sân Old Trafford xin 21 chiếc áo đấu cho đám tang CĐV xấu số kia.

 

Chris Rose, một CĐV trung thành của M.U, được bạn bè gán cho biệt danh “Ginge” đã qua đời hồi tuần trước. Để an ủi “Ginge”, nhóm bạn kia đã quyết định thực hiện một hành động đầy ý nghĩa bằng cách xin 21 chiếc áo đấu M.U – con số bằng đúng số tuổi của Rose.

Về phần mình, sau khi nhận được lời đề nghị trên, BLĐ M.U gửi lời chia buồn kèm theo 21 chiếc áo đấu có in tên “Ginge”. Phía M.U còn cho in chữ R.I.P (yên nghỉ nhé) dưới chữ số 4.

Tony Dayson – một người bạn của “Ginge” chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi hi vọng sẽ mua được một số áo M.U để mặc trong tang lễ “Ginge”. Chúng tôi đã gọi điện cho một người phụ nữ ở CLB và cô ấy rất xúc động trước câu chuyện của chúng tôi. Cô ấy nói sẽ gọi lại nhưng không hứa hẹn gì cả. Vài giờ sau, cô ấy gọi lại và nói rằng đội bóng sẽ tặng 21 chiếc áo cho chúng tôi”.

“Ginge là CĐV của M.U và chúng tôi cũng vậy. Tôi thực sự cảm ơn trước hành động đẹp mà CLB đã thể hiện đối với một CĐV xấu số”, Dayson kết luận.

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X