Zalo

Một Manucias thắng độ gấp 500 lần nhờ đặt nhầm cho MK Dons

Thứ Năm 28/08/2014 07:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Holly Griffiths kiếm được số tiền trên 2000 đôla (gần 43 triệu đồng) sau khi vô tình đoán đúng kết quả trận thảm bại của Man Utd trước đội bóng hạng Ba MK Dons tại vòng hai Cup Liên đoàn Anh.

Trước khi trận đấu bắt đầu Griffiths, vốn là một cổ động viên nữ trung thành của Man Utd, định đặt 2,5 bảng (hơn 4 đôla) cho cửa tỷ số 4-0 với phần thắng nghiêng về đội bóng mà cô yêu thích. Tuy nhiên, thay vì Man Utd, cô gái 20 tuổi lại đặt nhầm sang đội bóng đối thủ MK Dons với tỷ lệ 500/1 (đặt 1 ăn 500) mà không hề hay biết.

Griffiths và tin nhắn kết quả trúng thưởng.
Griffiths và tin nhắn kết quả trúng thưởng.

Điều không tưởng đã xảy ra khi dự đoán của Griffiths trở thành sự thật. “Bạn tôi đã đặt kèo Man Utd thắng 4-0 và tôi nghĩ mình cũng làm điều tương tự. Tôi đã không chú ý nhiều đến các thao tác cho đến khi nhận được thông tin báo trúng thưởng sau chiến thắng của MK Dons”, cô gái sống ở Cheshire (Anh) chia sẻ.

Griffiths thậm chí đã không theo dõi hết trận đấu vì quá thất vọng trước màn trình diễn tệ hại của Man Utd. “Tôi thực sự đã không xem hết trận. Tôi định tắt máy tính 10 phút trước khi trận đấu kết thúc. Nhưng thật không thể tin được. Tôi như được cho không số tiền thưởng khi cứ nghĩ là mình đã đặt cược cho Man Utd ”, Griffiths nói về khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”.

Trong khi Griffiths tận hưởng món quà bất ngờ, hầu hết các cổ động viên của Man Utd đều đang chìm trong nỗi thất vọng. Trận đấu vừa qua với MK Dons là thất bại tồi tệ nhất của HLV Louis Van Gaal cùng các học trò kể từ khi ông lên nắm quyền dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Nó cũng kéo dài chuỗi ngày đen tối của Man Utd suốt từ đầu mùa giải năm nay với hai thua và một hòa sau ba trận đã đấu ở Ngoại hạng Anh và Cup Liên đoàn Anh.

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X