Zalo

Màu áo mới của Barca

Thứ Tư 16/07/2014 16:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gã khổng lồ xứ Catalan vừa chính thức ra mắt bộ cánh sân khách mới toanh với hy vọng gặt hái thành công vang dội dưới thời Luis Enrique.



 
Đỏ nhạt (áo, quân và tất) là gam màu chủ đạo của trang phục sân khách mà Barcelona vừa cho công bố. Đây là một trong những lần hiếm hoi Barca chọn màu đó là gam màu chủ đạo. Những chi tiết phụ trong trang phục mà Nike thiết kế cho đội chủ sân Nou Camp không hề thay đổi nhiều.

Mùa bóng 2013/14 là một mùa giải thảm họa của Barca. Đội bóng xứ Catalan đã thất bại toàn tập trên cả 3 mặt trận chính là La Liga, Champions League và Cúp Nhà vua.

Không chỉ thay đổi hình thức, Barca còn đang tiến hành cuộc thanh lọc rầm rộ lực lượng để hướng đến tương lai.

Alexis Sanchez đã chính thức chia tay Barca. Thời gian tới hàng loạt cầu thủ sẽ nối gót tiền đạo Chile như Alex Song, Dani Alves và Cristian Tello…

Theo chiều ngược lại, Barca đã bổ sung một loạt nhân tố chất lượng để phục hận ở mùa tới, điển hình là hợp đồng trị giá 75 triệu bảng Luis Suarez…

Theo Bongdaso.com
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X