Zalo

Maradona dự khán El Clasico theo lời mời của... Ronaldo

Chủ Nhật 03/03/2013 13:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở trận Real thắng Barca 2-1 đêm qua, camera đã ghi lại cảnh “Cậu bé vàng” Diego Maradona ngồi chễm chệ trên khán đài Bernabeu. Theo báo chí Tây Ban Nha, huyền thoại người Argentina đến xem El Clasico theo lời mời của Cristiano Ronaldo chứ không phải Messi.

Maradona và người tình trên khán đài Bernabeu
Maradona và người tình trên khán đài Bernabeu

Đáng chú ý, trong lần ghé thăm Bernabeu, Maradona còn mang cả cô bồ nhí 22 tuổi Oliva Rocio và một người đàn ông lạ mặt khác. Ở trận này, trong khi Messi có mặt trong đội hình xuất phát thì Cris Ronaldo chỉ được tung vào sân trong hiệp 2.

Việc “Cậu bé vàng” có mặt ở Bernabeu theo lời mời của Ronaldo là thông tin hoàn toàn bất ngờ. Cách đây không lâu, huyền thoại người Argentina từng bày tỏ quan điểm của mình khi cho rằng tiền đạo người Bồ sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Messi.

Gần đây nhất, sau khi chào đón cậu con trai Diego Fernando với cô bồ cũ Veronica Ojeda, Maradona đã nịnh Messi khi bày tỏ mong muốn bé Diego sẽ đá cặp với Thiago Messi (con trai Messi) và cháu ngoại Benjamin (con trai Aguero) trong màu áo ĐT Argentina ở thời tương lai.

TÂN MAI - Bongdaplus.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X