Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Mamadou Sakho: Tìm ngã rẽ cho đường thẳng

Thứ Sáu 11/10/2013 17:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những giọt nước mắt chảy dài trên má Mamadou Sakho khi anh nói lời chia tay với PSG. CĐV Liverpool dù muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật rằng Sakho đến với Anfield hoàn toàn miễn cưỡng.

Sakho không bao giờ có ý định và muốn rời khỏi PSG - đội bóng quê hương, nơi mà anh mơ ước được gắn bó tới khi từ giã sự nghiệp.

Kế hoạch tới một đội bóng mới để duy trì vị trí ở đội tuyển Pháp của Sakho đã thành công
Kế hoạch tới một đội bóng mới để duy trì vị trí ở đội tuyển Pháp của Sakho đã thành công

Cú sốc đổi thay một “Bad Boy”

Từ khi còn là chú nhóc 6 tuổi, Sakho đã mê chơi bóng. Mỗi tối, khi mệt nhoài với việc tập luyện cùng CLB địa phương Paris FC, Sakho luôn ngước lên trần nhà và nghĩ về một ngày được trải nghiệm môi trường đào tạo chuyên nghiệp. 6 năm sau, ước mơ của Sakho thành hiện thực. Tài năng của anh được phát hiện và Sakho chính thức đầu quân cho đội trẻ của PSG.

Nhưng chỉ 1 năm ở PSG, Sakho đã quẫn trí trước những kỳ vọng, thường xuyên vi phạm quy định của CLB. Có thời điểm, PSG đã dọa đuổi Sakho ra khỏi lò đào tạo bởi sự bất trị của anh. Lời khuyên của cha đã phần nào giúp Sakho hạn chế những hành động ngông cuồng của mình, tập trung vào việc học tập và chơi bóng.

Bi kịch xảy đến với Sakho đúng trong năm khó khăn đó. Cha anh, ông Souleymane, đột ngột qua đời. Thế giới của Sakho như bị đảo lộn bởi cú sốc đau lòng này. Chán chường bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống, Sakho đã có ý định từ bỏ bóng đá. Nhưng hình ảnh tận tụy của người cha cũng như niềm tin từ HLV U-13 Christian Mas không cho phép Sakho làm điều đó.

Việc trở thành người đàn ông của gia đình đã giúp Sakho trưởng thành hơn rất nhiều trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh chia tay với những trò quậy phá, những lần đến hộp đêm hay đánh phóng viên. Trong thi đấu, Sakho xuất sắc đến mức tất cả các HLV đều nhận định việc lên đội 1 với anh chỉ là vấn đề thời gian.

Tháng 6 năm 2007, Sakho được ký hợp đồng chuyên nghiệp và 4 tháng sau, có trận ra mắt tại Ligue 1 gặp Valenciennes.

Từ thời điểm đó, Sakho nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những hậu vệ hay nhất của Pháp. Năm 2011, anh được trao danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và có tên trong đội hình tiêu biểu của mùa. ĐT Pháp không chậm trễ trong việc gọi Sakho lên tuyển. Anh khởi đầu sự nghiệp quốc tế trận gặp Belarus.

Nước Anh không khắc nghiệt

Sự đổi thay nơi thượng tầng của PSG đã tạo ra những biến động. Tiền bạc của các ông chủ Qatar mang đến kỳ vọng lớn cho PSG nhưng cũng đẩy khỏi sân Công viên các Hoàng tử “đứa trẻ” mà CĐV rất đỗi yêu mến. Sự xuất hiện của Alex, rồi Thiago Silva và Marquinhos đã đẩy Sakho lên băng ghế dự bị và cuối cùng là tới cửa ra đi. 

Nhiều người hâm mộ PSG đã phản ứng lại việc CLB bán đi thần tượng của họ với sự giận dữ và sự hoài nghi. “Sakho là của PSG, Eiffel là của Paris” – một CĐV bày tỏ bất bình nhưng cũng như một phần của một lời từ biệt trên trang web Pariskop.fr dành cho fan PSG.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Sakho mong CĐV Liverpool hãy đừng coi việc anh khóc trong ngày từ biệt PSG là thiếu tôn trọng với đội bóng mới.

Tại Anh, cuộc sống đang trở nên đẹp hơn bao giờ hết với Sakho. Anh tiết lộ đã mua một căn nhà xinh xắn ở Merseyside, cạnh với nhà của gia đình tiền vệ Steven Gerrard. Việc lái xe ra đường Sakho vẫn chưa quen nhưng anh tin sắp tới khi lấy bằng tại đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Một điều bắt buộc khác mà Sakho đang thực hiện là học tiếng Anh. Trên sân cỏ, anh thoải mái với sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ. Điều khiến Sakho vui nhất là mỗi khi đến sân tập, anh được HLV Brendan Rodgers chào với biệt danh thân mật mà ông mới đặt cho anh: “The Killer”.

Và tin mới nhất Sakho nhận là anh được triệu tập lên tuyển Pháp dự trận đấu với Phần Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 vào thứ Ba tới, cũng như trận đấu giao hữu với Australia trên sân vận động chứa nhiều kỷ niệm Stade de France.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X