Thứ Năm, 23/04/2026
Zalo

Lampard kiếm việc đi, rồi hãy đòi cưới!

Thứ Bảy 05/01/2013 13:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất nghiệp, thì đừng mơ cưới vợ. Đó là tuyên bố lạnh tanh của Christine Bleakley, bạn gái tiền vệ đào hoa Frank Lampard.

Nữ MC nổi tiếng người Bắc Ireland này hiện rất sốt ruột về tương lai bất định của chồng sắp cưới. “Mỗi ngày tôi lại thấy một tin đồn về Lampard. Mỗi ngày lại có một đội bóng ở tận đẩu tận đâu quan tâm tới anh ấy. Có những nơi mà tôi thậm chí chưa từng biết tới. Thế nên tốt nhất là Lampard phải kiếm một hợp đồng đi đã. Lúc đó mới tính chuyện cưới xin”, Bleakley chia sẻ trên chương tình Loose Women của kênh ITV. Lo lắng của cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Daybreak không hề thừa. Lampard đang đối diện nguy cơ thất nghiệp vào cuối mùa giải này, thời điểm anh hết hợp đồng với Chelsea.

 

Hiện LA Galaxy (Mỹ) đang theo đuổi quyết liệt tiền vệ 34 tuổi. Ngoài ra một số đội bóng nhà giàu Trung Quốc cũng sẵn sàng trả lương “khủng” cho Lampard. Tuy nhiên có tin cho rằng Bleakley không muốn chuyển tới sinh sống tại những vùng đất quá xa lạ. Vì thế mà bạn trai của cô đang rất đau đầu trong việc tìm đội bóng mới. Dù vậy, Bleakley vẫn khẳng định quyết tâm “chống lầy” ở tuổi 34, tức là vào năm 2013 với tuyên bố: “Chúng tôi sẽ có kế hoạch tổ chức đám cuối trong năm nay”.

Mặc dù chưa cưới xin chính thức nhưng Lampard và Bleakley đã đính hôn từ tháng 6/2011. Đám cưới dự định diễn ra sau đó một thời gian ngắn nhưng cuối cùng phải hoãn lại. Sau đó còn hoãn tới hoãn lui vài bận nữa, khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Hồi tháng 4/2012, thậm chí Lampard đã đi đặt tiệc cưới ở khách sạn hạng sang Galgorm Manor tại Co Antrim (Bắc Ireland) nhưng cuối cùng phải hủy vì cầu thủ này bận thi đấu.

Lần gần nhất vào tháng 9/2012 vừa rồi, cặp đôi nổi tiếng Vương quốc Anh lại hủy đám cưới vì…vòng 3 của Bleakley. Cô nàng MC 34 tuổi này khi đó đang theo một chương trình tập luyện khắc nghiệt nhằm cải thiện vòng 3 vốn rất khiêm tốn. Còn nhớ Bleakley đã tuyên bố thẳng thừng “chỉ mặc váy cưới khi nào vòng 3 đạt số đo yêu cầu”.

Thực ra, Bleakley đã “mót” cưới lắm rồi. Bằng chứng là chân dài 34 tuổi từng mặc áo cưới cho “đã thèm” khi tham dự một liên hoan phim hồi năm 2011. Vòng 3 có hơi “xuống cấp” một chút cũng không sao. Lampard cứ kiếm việc làm mới đi đã, là yên tâm sẽ được “rước nàng về dinh”.

Tú Sơn - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Tranh cãi bùng nổ sau trận Al Ahli hòa Al Fayha 1-1 hôm thứ Tư, trận đấu mà Toney ghi bàn thắng thứ 27 trong một mùa giải cực kỳ bùng nổ. Tuy nhiên, điều tiền đạo này quan tâm hơn cả lại là hai quả phạt đền “rõ như ban ngày” mà anh tin rằng tổ trọng tài đã làm ngơ. Kết quả này khiến Al Ahli đứng thứ ba, kém Al Nassr của Ronaldo bốn điểm, trong khi đội đầu bảng còn đá ít hơn một trận.

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Xem thêm
top-arrow
X