Thứ Năm, 23/04/2026
Zalo

Không thể trì hoãn, HLV Ancelotti lấy vợ lần 2!

Thứ Tư 04/06/2014 20:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Chiến lược gia 54 tuổi sẽ có 2 đám cưới trong mùa hè này, ngay sau vai trò là cha của cô dâu, ông cũng sẽ sắm vai chú rể trong bữa tiệc hôn lễ diễn ra tại Vancouver (Canada).

Cặp đôi Carletto và Mariann bên danh hiệu decima
Cặp đôi Carletto và Mariann bên danh hiệu decima

Quả là một năm hết sức đặc biệt với nhà cầm quân thật tài ba nhưng cũng rất... đào hoa, Carlo Ancelotti. Giúp Real gặt danh hiệu decima mà họ thèm khát suốt hơn chục năm qua ngay trong mùa giải đầu tiên chân ướt chân ráo đến Bernabeu, Carletto (tên thân mật dành cho ông) khiến người ta phải nể phục, còn Chủ tịch Florentino Perez thì ca ngợi hết lời.

Trong ít ngày trước, có "tiết lộ" rằng, HLV Ancelotti "lên hương" là nhờ yêu gái 1 con và dự báo một đám cưới ở tương lai gần. Quả không sai, qua những ngày lâng lâng trong niềm hạnh phúc chiến thắng, cựu HLV Milan muốn... làm chú rể một lần nữa sau cuộc hôn nhân đầu ngót 30 năm với người vợ cũ Luisa.

Tất nhiên, cô dâu của Ancelotti không ai khác chính là bà mẹ một con Mariann Barrena tóc vàng xinh đẹp, người đã đồng hành, làm chỗ dựa tinh thần cho Carletto từ khi ông còn dẫn dắt Chelsea, qua PSG và giờ là Real.

Giờ đây, sau một mùa giải quá ư mỹ mãn, HLV đa tình này không muốn trì hoãn thêm nữa, muốn... yên bề gia thất trước khi bắt tay vào chinh phục mùa giải mới.

Một điều hết sức lý thú, HLV 54 tuổi làm chú rể ngay sau khi sắm vai "ông bô" trong đám cưới của con gái Katia với Mino Fulco, được tổ chức vào thứ Năm này.

Tuy nhiên, đó sẽ là một đám cưới giản dị, tại Vancouver (Canada), nơi cô dâu Mariann được sinh ra, trong kỳ nghỉ kéo dài 1 tháng. Sẽ không có các học trò Real Madrid đến dự bởi hầu hết đều đang bận làm nhiệm vụ cho World Cup 2014. Chủ tịch Perez cũng chưa chắc góp mặt vì HLV Ancelotti không muốn rình rang. Chủ yếu là những người thân thiết trong gia đình, 2 con riêng của ông cùng cô con gái Chloe của vợ sắp cưới...

Dù chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tuổi 55 (10/6), nhưng vị thuyền trưởng Real Madrid vẫn còn rất "trẻ" trong tình yêu. Gần đây, ông cũng không thoát khỏi trào lưu chụp ảnh... tự sướng bên vợ sắp cưới và con gái riêng.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Tranh cãi bùng nổ sau trận Al Ahli hòa Al Fayha 1-1 hôm thứ Tư, trận đấu mà Toney ghi bàn thắng thứ 27 trong một mùa giải cực kỳ bùng nổ. Tuy nhiên, điều tiền đạo này quan tâm hơn cả lại là hai quả phạt đền “rõ như ban ngày” mà anh tin rằng tổ trọng tài đã làm ngơ. Kết quả này khiến Al Ahli đứng thứ ba, kém Al Nassr của Ronaldo bốn điểm, trong khi đội đầu bảng còn đá ít hơn một trận.

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Xem thêm
top-arrow
X