Zalo

John Terry bỏ mặc bố đối mặt với luật pháp

Thứ Ba 13/08/2013 14:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cha đẻ của John Terry sẽ phải tự bào chữa cho mình trước tòa sau khi thừa nhận ông không có tiền để trả khoản phí 340 bảng cho luật sư. 

Bố của John Terry không có tiền mời luật sư
Bố của John Terry không có tiền mời luật sư

Hồi đầu năm 2013, ông Ted Terry (59 tuổi) tham gia vào một vụ ẩu đả trên đường Fenchurch Street tại quảng trường Square Mile, London. Sau nhiều tháng điều tra, lấy lời khai, cảnh sát Anh đã quyết định truy tố cha đẻ John Terry với 2 tội danh: phân biệt chủng tộc và gây mất trật tự công cộng. Hôm 23/7 vừa qua, ông cùng 2 bị cáo khác đã tham gia tòa sơ thẩm tại Tòa án thành phố London và sắp tới sẽ cùng đối chất tại phiên tòa tiếp theo

Hôm qua, ông Ted xuất hiện tại một phòng tranh. Khi được một viên cảnh sát hỏi chuyện, ông thừa nhận không có tiền để mời luật sư bào chữa trong phiên tòa sắp tới.

Lời bộc bạch của ông Ted khiến dư luận Anh choáng váng bởi con trai ông, cầu thủ John Terry nhận lương mỗi tuần lên tới 150.000 bảng ở Chelsea. Hậu vệ của “The Blues” hiện sống cuộc sống xa hoa trong dinh thự trị giá 10 triệu bảng.

Hồi năm ngoái, chính John Terry cũng đã phải ra tòa vì tội phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand (em trai Rio Ferdinand) và chi không ít tiền cho đội ngũ luật pháp tài năng mới được tuyên trắng án. Vậy mà, giờ trước cơn nguy khốn của bố, John lại làm ngơ.
 
(Theo Thẻ Thao Văn Hoá)

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X