Zalo

Iniesta mong fan đừng cứa vào nỗi đau

Thứ Hai 10/03/2014 11:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ Barca đã gửi lời cảm ơn vì những lời động viên, chia sẻ của người hâm mộ nhưng cũng yêu cầu tôn trọng sự riêng tư của vợ chồng anh trong giai đoạn khó khăn này.

Vợ chồng Iniesta vừa trải qua mất mát lớn trong đời
Vợ chồng Iniesta vừa trải qua mất mát lớn trong đời

Trong lúc đang đếm chờ từng ngày để chào đón đứa con thứ 2 (là một bé trai) ra đời thì nỗi đau đã ập xuống tổ ấm của tiền vệ Iniesta - Anna Artiz. Họ đã bị mất đứa con ở tháng thứ 7 do Anna gặp biến chứng trong lúc mang thai.

Quá đau lòng, và để ở bên cạnh vợ lúc khó khăn, Iniesta đã xin vắng mặt trong trận Barca làm khách Real Valladolid, mà đã để thua 0-1 vào hôm thứ Bảy vừa qua.

Bằng nhiều cách khác nhau, đông đảo người hâm mộ cũng như bạn bè, người thân cùng các đồng đội ở Barca khi hay tin đã gửi lời chia sẻ, gửi lời động viên đến Iniesta cùng gia đình.

Hôm nay (10/3), thông qua tài khoản cá nhân, tiền vệ Barca gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã quan tâm hỏi thăm đồng thời đề nghị sự riêng tư vào lúc này.

Anh viết: "Thay mặt Anna và gia đình, tôi xin cảm ơn sự quan tâm, động viên của mọi người trong thời gian qua. Tôi cùng gia đình đã rất căng thẳng và vô cùng biết ơn vì những chia sẻ. Thời gian này thực sự khó khăn và chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình".

Iniesta và bạn gái lâu năm, Anna Ortiz, kết hôn vào năm 2012. Họ đã có với nhau con gái đầu lòng, Valeria, gần 5 tuổi.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X