Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Huyền thoại M.U và Real chê Ronaldo ích kỷ

Thứ Hai 26/05/2014 20:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã phải đón nhận rất nhiều lời chỉ trích vì màn lột áo ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Real ở chung kết Champions League.

Vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Ronaldo đã đem lại quả penalty cho Real sau khi buộc hậu vệ Atletico phạm lỗi trong vòng cấm. CR7 chính là người thực hiện thành công quả đá 11 m, ấn định chiến thắng 4-1 cho Kền kền trắng, qua đó đem lại danh hiệu vô địch lần thứ 10 tại giải đấu danh giá nhất lục địa già cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Không giống Balotelli, Ronaldo đã bị chỉ trích dữ dội vì màn khoe thân.
Không giống Balotelli, Ronaldo đã bị chỉ trích dữ dội vì màn khoe thân.

Đáng chú ý, sau khi sút tung lưới Courtois, Ronaldo cởi phăng áo và chạy ra góc sân ăn mừng bàn thắng. Hình ảnh Ronaldo khoe cơ bắp cuồn cuộn khiến người hâm mộ nhớ lại pha ăn mừng trước đó của Mario Balotelli tại VCK EURO 2012. Tuy nhiên, không giống như Bad Boy người Ý, Ronaldo đã vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ.

Với nhiều người, đó là pha ăn mừng bình thường mà CR7 từng làm trong quá khứ. Nhưng số khác lại cáo buộc siêu sao người Bồ Đào Nha kiêu ngạo, cho mình là nhất, thích làm gì thì làm. Trong số đó, cựu danh thủ của M.U và Real, Ruud van Nistelrooy là người đưa ra quan điểm rõ ràng nhất.

“Chuyện Ronaldo ăn mừng chẳng liên quan gì đến tôi. Tuy nhiên, tôi thấy đó là hành động rất thiếu tôn trọng đối với khán giả, thậm chí với cả đồng đội của cậu ấy”, cựu tuyển thủ Hà Lan chia sẻ.

Không chỉ Nistelrooy, một bài phân tích trên AS (tờ báo thân Real) cũng đưa quan điểm tương tự, cho rằng Ronaldo đã trải qua một trận đấu tẻ nhạt. Do vậy, hành động ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 cho Real khiến khán giả cảm thấy khó chịu, như thể anh chính là người duy nhất đem về danh hiệu cho CLB Hoàng gia. Cựu danh thủ Roy Keane cũng có những phản ứng khi được hỏi về màn ăn mừng của đồng đội cũ ở M.U: “Là một người Ireland, tôi chẳng hiểu cậu ấy làm thế để làm gì?”

Màn cởi áo khoe cơ bắp của Ronaldo cũng trở thành đề tài châm biếm của kênh hoạt hình Just Cartoons trên Youtube. Tĩnh mạch của nhân vật Ronaldo trong hoạt hình đập rộn ràng như muốn nổ tung sau khi sút cháy lưới thủ thành Courtois của Atletico.

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, Ronaldo hứng khởi khi nói về một mùa giải đại thành công: “Tôi phải nỗ lực rất nhiều sau mỗi mùa bóng. Tôi ghi bàn và giúp CLB giành chiến thắng. Kết quả là Real đoạt Cúp nhà Vua và chức vô địch Champions League, bản thân tôi giành Chiếc giày vàng châu Âu. Nó chẳng khác nào giấc mơ đối với tôi”.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X