Zalo

Hạnh phúc gia đình Crouch: Vững chãi trước sóng gió tin đồn

Thứ Ba 24/12/2013 10:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngay cả khi mới đăng quang Bước nhảy hoàn vũ, Abbey Clancy vẫn vướng phải những tin đồn không hay có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

1. Đêm thứ Bảy, Abbey và bạn bè đã có một buổi nhậu nhẹt tưng bừng ăn mừng show diễn thành công hơn cả với mong đợi. Trong lúc rượu ngà ngà, Abbey đã có những cử chỉ khá thân mật với bạn nhảy Aljaz Skorjanec. Tin đồn cô đang lừa dối chồng qua lại với “phi công” trẻ hơn 4 tuổi lập tức rộ lên.


 


Nhiều trang tin viện dẫn sự thân thiết trên mức tình đồng nghiệp của Abbey và Aljaz. Họ đăng tải những bức ảnh hai người cùng đi mua sắm đồ trong một siêu thị và đi xem phim với nhóm bạn và kết luận rằng thời gian Abbey dành cho chàng vũ công còn nhiều hơn chồng.

Trước những đồn thổi, Abbey khẳng định chồng cô chả có lý do gì để ghen tuông với chàng bạn diễn điển trai. “Tại sao anh ấy lại ghen tuông chứ Peter rất tuyệt vời và anh ấy không hay ghen. Anh ấy yêu thích chương trình này. Tôi nghĩ anh ấy đang mong chờ tôi trở lại. Chúng tôi thường cùng nhau khiêu vũ trong phòng khách. Khi tôi thắng, anh sẽ hôn tôi Peter luôn tuyệt vời”.

2. Peter đã chứng minh cho lời nói của Abbey là đúng. Một ngày sau chiến thắng của vợ, cựu cầu thủ của Tottenham đã cùng cô con gái Sophia ra siêu thị chọn một bó hoa thật to để chúc mừng Abbey.

Như thế Peter mới đỡ áy náy bởi tối hôm vợ đăng quang, anh chưa có một bó hoa chúc mừng nào. Nguyên nhân là bởi hôm đó Peter có trận đấu với Aston Villa tại vòng 17 Premier League. Cuộc thi được tổ chức tại trường quay Elstree từ lúc 6 giờ 30 tối nhưng tiền đạo 32 tuổi không thể rời khỏi sân Britannia. Dẫu đến muộn nhưng Peter vẫn có thể mỉm cười vì anh đã có bàn thắng quan trọng mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội nhà và là món quà tặng vợ.

Những ngày vợ miệt mài tập luyện để đi thi, Crouch cũng “ghi điểm” khi tận tụy chăm sóc con gái Sophia, đóng vai trò một người chồng đảm đang, hết mình cho sự nghiệp của vợ. “Chẳng có lý do gì để bỏ rơi một người chồng như thế” – Abbey tươi cười.

Theo Thể Thao Văn Hoá
 

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X